Kết quả 1 đến 2 của 2

Chủ đề: Bị HIV phải làm sao đây các Anh Chị

  1. #1
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    02-08-2015
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    hối hận
    Bài viết
    11
    Cảm ơn
    3
    Được cảm ơn: 0 lần

    Bị HIV phải làm sao đây các Anh Chị

    kính chào các Bác sỹ,các anh chị trong diễn đàn,năm nay em 26 tuổi nhà em có 2 anh em,1 trai 1 gái,em vừa tốt nghiệp kỹ sư xây dụng đi làm,gia đình em làm nông,bố mẹ em rất tự hào vì em và cũng là hy vọng nhiều nhất của gia đình,vì trước giờ gia đình nghèo,em là con trai 1 trong gia đình.em đã mắc một sai lầm chết người bị rủ rê đi quan hệ với gmd và bị rách bcs,đến hôm nay đã là 11 ngày em biết chắc chắn là em đã bị rồi vì em đã tìm hiểu về các triệu chứng rất kỹ (người phát ban,đau họng,nổi hạch ở cổ,ngứa mắt,đau đầu vì trước đó người em ko hề thế này,những thay đổi trong sức khoẻ của em em cảm nhận được.giờ em phải làm gì đây,đi đâu về đâu đây anh chị,gia đình em mà biết em bị thế này chắc cũng ko sống nổi nữa,ngày nào bố mẹ cũng gọi điện hỏi thăm con trai mà nước mắt ngậm đắng,bố em làm thợ xây,mẹ em làm việc đồng áng,bao công lao cha mẹ vất vả nuôi em ăn học coi như tan vỡ,em phải làm gì đây các anh các chị...?em sẽ đi đâu về đâu đây
    ads

  2. #2
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    107,211
    Cảm ơn
    1,948
    Được cảm ơn: 21,595 lần
    Trích dẫn Gửi bởi songkhacdi90 Xem bài viết
    kính chào các Bác sỹ,các anh chị trong diễn đàn,năm nay em 26 tuổi nhà em có 2 anh em,1 trai 1 gái,em vừa tốt nghiệp kỹ sư xây dụng đi làm,gia đình em làm nông,bố mẹ em rất tự hào vì em và cũng là hy vọng nhiều nhất của gia đình,vì trước giờ gia đình nghèo,em là con trai 1 trong gia đình.em đã mắc một sai lầm chết người bị rủ rê đi quan hệ với gmd và bị rách bcs,đến hôm nay đã là 11 ngày em biết chắc chắn là em đã bị rồi vì em đã tìm hiểu về các triệu chứng rất kỹ (người phát ban,đau họng,nổi hạch ở cổ,ngứa mắt,đau đầu vì trước đó người em ko hề thế này,những thay đổi trong sức khoẻ của em em cảm nhận được.giờ em phải làm gì đây,đi đâu về đâu đây anh chị,gia đình em mà biết em bị thế này chắc cũng ko sống nổi nữa,ngày nào bố mẹ cũng gọi điện hỏi thăm con trai mà nước mắt ngậm đắng,bố em làm thợ xây,mẹ em làm việc đồng áng,bao công lao cha mẹ vất vả nuôi em ăn học coi như tan vỡ,em phải làm gì đây các anh các chị...?em sẽ đi đâu về đâu đây
    Chủ đề dạng Spam nhảm dù chưa xét nghiệm dám chắc mình đã nhiễm.Chủ đề này không cần thiết tư vấn.Tuanmecsedec khóa lại.

  3. Những thành viên đã cảm ơn Tuanmecsedec cho bài viết này:

    songkhacdi90 (02-08-2015)

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •