hôm nay , sau khi nhậu xong em dẫn 1 ông khách đài loan đi masa . em và ổng dẫn mỗi người 1 cô vào phòng riêng . hôm nay em say quá nên nằm đó tính ngủ thì trong lúc mờ mờ em thấy cô gái đó ngồi lên người em nhịp nhịp khoảng 1 phút ( chưa tới 1 phút tầm 5 6 nhịp hoặc hơn ) mà em không biết mình có đeo bcs chưa ? lúc đó dv em chưa cương hẳn em cũng không biết vì sao cô ấy cho vào được có thể là cô đó thoa gel . thấy cô đó nhịp nên em cũng cố giật mình dậy nói cô đó không cần làm gì để em ngủ . nhắm mắt được tí mình mới thức dậy lúc này mình mới hoảng vì không biết lúc đó có mang bao hay không nhưng nhìn kế bên thì thấy 1 cái bcs đã sử dụng , 1 vỏ bao . rồi mình cũng mặc quần áo vào qua kêu ông khách đi về thanh toán tiền . bây giờ mình lo quá nếu trường hợp xấu lúc đó nhịp không mang bao vậy mình có nguy cơ không ? mình cũng không nhớ là lúc đó mình có mang hay không ? chỉ thức dậy thấy có 1 cái bcs kế bên đã bóc ra .