
Gửi bởi
hienaguero
Em vừa thi Đại học xong nhưng đến giờ em vẫn suy nghĩ rất nhiều. Đó là vì 1 tuần trước khi thi hôm đó em ngủ dậy và thấy trên tay mình có nhiều vết màu đỏ( nhỏ như nốt ruồi thôi) và đi ngoài phân lỏng.Vậy mà không hiểu sao em lại nghĩ đến việc mình nhiễm hiv từ 4 năm trước.Hôm đó là 21/4/2011 em có đi đá bóng. Lúc chạy đi nhặt quả bóng thì không sao nhưng lúc chạy về em nhìn thấy trước mặt mình có 1 kim tiêm(khu đó nhiều nghiện lắm), em nhớ lúc đó có nhìn xuống chân và thấy 1 vết màu đỏ bằng nốt ruồi ở gót chân, ngoài ra không cảm thấy đau và hình như cũng không chảy máu. vậy là 1 tuần đó em không học được mà chỉ lên mạng tìm thông tin về bệnh thôi.Nhưng em càng đọc lại càng thấy giống biểu hiện của em là tiêu chảy,viêm mí mắt,mệt mỏi,sốt nhẹ,phát ban đỏ và ngứa,nổi mụn khắp mặt và cổ,ho,đau ngực và đặc biệt là em cảm thấy cơ thể mình thay đổi theo chiều hướng xấu đi không giống như trước.em ngĩ 99% là mình bị rồi và không muốn làm gì cả và cả ngày chỉ nghĩ về bệnh thôi.Mọi việc cứ tiếp diễn cho đến 2 tuần sau tức là lúc em thi xong môn cuối. Từ đó đến giờ thì biểu hiện chỉ còn viêm mí mắt và hay phát ban đỏ và ngứa,ngoài ra mụn ở cổ vẫn còn.Vậy cho em hỏi về nguy cơ của mình liệu đã nhiễm chưa vì em chưa dám đi xét nghiệm.