
Gửi bởi
bimbimbambam
E biết khi đọc bài này sẽ có nhiều người nói e là rảnh rỗi, lo hão huyền nhưng thực sự a cần 1 sự giải toả. Trước Tết Nguyên đán khoảng 10 ngày e có QH vs người mới quen ( đã QH 3 lần vào 3 ngày khác nhau trong thời điểm đó). Sau đó e có nghe nói cô ý đã có chồng và a ta nghiện ma tuý đã bị bắt. 3 lần QH đó e đều sử dụng bcs từ đầu đến cuối, e k thấy có cảm giác bcs rách, e chỉ hôn nhẹ môi chứ k hôn sâu. Khoảng 6-7 tuần sau e thấy mình mệt mỏi nên có đi XN tại phòng khám đa khoa tư nhân. Họ XN = phương pháp test nhanh thì phải, kết quả AT. Từ đó đến nay e k thấy có triệu chứng gì của HIV cả. Nhưng vẫn có một tâm trạng bất an, vì nhiều lần hỏi thẳng xem chồng và cô ý có nhiễm HIV k thì cô ý k trả lời mà tỏ vẻ bực mình, k muốn nói nên e k yên tâm. 1-2 hôm nay e thấy cơ thể mệt mỏi, đổ mồ hôi nhiều, khó thở, ho nhẹ nên càng lo lắng hơn. Trước khi đi XN thêm 1 lần nữa e rất cần sự giải toả và động viên của các a chị và các bạn trên diễn đàn. E xin cảm ơn mọi người !