Kết quả 1 đến 20 của 25

Chủ đề: Bị giang hồ đấm sau lưng có bị nhiễm hiv không ?

Hybrid View

  1. #1
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    17-07-2015
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    13
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Tự nhiên, mấy ngày nay em cảm thấy lo lắng và bất an khi nghĩ về cái ngày em đi làm về cách sau cái vụ đó 5 - 6 ngày. Lúc em trên đường về, lúc trời mưa em có dừng lại mặc áo mưa nhưng tay phải của em không biết bị ai quẹt trúng hay bị kim tiêm đâm em mặc áo mưa xong đi tiếp, em chỉ nghỉ đó là người ta đi đường quẹt phải ( chỉ thấy hơi đau xong rồi hết đau về nhà em cũng không để ý nữa, tự dưng hôm nay lại nhớ tới ). Chắc không phải bị kim đâm đâu. Nhưng em lại nghĩ nhớ may nó sợ mình báo công an thì rất có thể nó dùng kim đâm mình không? nhưng em không bao giờ có báo công an vì em thấy ngại và xấu hổ quá. Giờ em cũng sợ lắm mỗi khi ra khỏi nhà. Hôm đó lúc về trên đường về nhà, em có thấy đàn em của nó hình như có theo dõi em trên đường về. Em sợ quá anh/chị tư vấn giúp em. Vậy em có nguy cơ không ạ ? Với tình huống này thì em phải làm gì đây anh/chị ?
    ads

  2. #2
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    107,452
    Cảm ơn
    1,950
    Được cảm ơn: 21,618 lần
    Trích dẫn Gửi bởi LoiloLango Xem bài viết
    Tự nhiên, mấy ngày nay em cảm thấy lo lắng và bất an khi nghĩ về cái ngày em đi làm về cách sau cái vụ đó 5 - 6 ngày. Lúc em trên đường về, lúc trời mưa em có dừng lại mặc áo mưa nhưng tay phải của em không biết bị ai quẹt trúng hay bị kim tiêm đâm em mặc áo mưa xong đi tiếp, em chỉ nghỉ đó là người ta đi đường quẹt phải ( chỉ thấy hơi đau xong rồi hết đau về nhà em cũng không để ý nữa, tự dưng hôm nay lại nhớ tới ). Chắc không phải bị kim đâm đâu. Nhưng em lại nghĩ nhớ may nó sợ mình báo công an thì rất có thể nó dùng kim đâm mình không? nhưng em không bao giờ có báo công an vì em thấy ngại và xấu hổ quá. Giờ em cũng sợ lắm mỗi khi ra khỏi nhà. Hôm đó lúc về trên đường về nhà, em có thấy đàn em của nó hình như có theo dõi em trên đường về. Em sợ quá anh/chị tư vấn giúp em. Vậy em có nguy cơ không ạ ? Với tình huống này thì em phải làm gì đây anh/chị ?

    Do bạn lo lắng suy diễn thôi,bạn không có nguy cơ đâu.

  3. #3
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    17-07-2015
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    13
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Tuanmecsedec Xem bài viết
    Do bạn lo lắng suy diễn thôi,bạn không có nguy cơ đâu.
    dạ, em cảm ơn các anh/chị. Nhưng em thấy hơi đau 1 chút rồi thôi. Do trời mưa em mặc áo mưa nên không để ý gì cả. Giờ mới nhớ đến. Sợ quá anh/chị ơi.
    Lần sửa cuối bởi LoiloLango, ngày 01-08-2015 lúc 09:52.

  4. #4
    Thành Viên Smod Truong Xuan's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,881
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,651 lần
    Trích dẫn Gửi bởi LoiloLango Xem bài viết
    dạ, em cảm ơn các anh/chị. Nhưng em thấy hơi đau 1 chút rồi thôi. Do trời mưa em mặc áo mưa nên không để ý gì cả. Giờ mới nhớ đến. Sợ quá anh/chị ơi.
    Khẳng định bạn chỉ suy diễn hoang tưởng thôi. Nếu không tin bạn có quyền đi XN.

    Chủ đề này đã tư vấn xong, để không làm ảnh hưởng thành viên khác cũng như tạo điều kiện cho bạn đọc lại những gì mọi người đã tư vấn, BQT khóa chủ đề lại.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •