
Gửi bởi
nhucdau1
Chào các anh chị. Như những bài viết cũ của em,anh chị cũng hiểu em đã có 1 quãng thời gian thật dài sống trong khủng hoảng và sợ hãi. Em đã sử dụng thuốc phơi nhiễm và kết quả 180 ngày âm tính. Bác sĩ điều trị cho em cũng như anh chị trên diễn đàn đã động viên và khẳng định thuốc em uống đã phát huy và thành công.
Như vậy nếu như bình thường thì em đã trở về vs cuộc sống bình thường. Nhưng hiện nay em chuyển sang trạng thái sống rất khổ sở. Em sợ,sợ tất cả từ tiếp xúc ăn uống hay bắt tay mọi người. mọi hoạt động của em ban ngày. tối về e đều suy diễn ra là em có nguy cơ rồi rởn gai ốc lên sợ.Rồi em sợ em có mầm bệnh lây cho người nhà em. sau đó e lại lo. e đã đọc nhiều Kiến thức để tư trang cho bản thân mình. nhưng em càng quên thì việc h lại càng trong đầu em. xin anh chỉ cho em biết e làm thế nào? em lại có tiền sử bị rối loạn thần kinh thực vật.nên em rất sợ cần anh chị tư vấn
Tiện cho em hỏi thêm,hồi nãy em nặn mụn dính máu vào tay. sau đó e có dùng cái búa đinh. không biết máu có dính búa ko. nhưng bố e lại dùng cái búa ấy. sợ ông ấy đứt tay thì máu của em có làm ảnh hưởng bố em k?