Sáng nay 6h em thức dậy uống thuốc thì hết sốt, hết mỏi mệt và đau mắt rồi, cơ thể phục hồi hẳn, chỉ còn thấy hơi đau nhẹ nơi vòm họng mỗi khi nuốt xuống thôi.

Kỳ diệu thật, chỉ mới cách đây mấy tiếng em còn vật vã nóng lạnh, đau nhức, buồn nôn chán ăn nhưng giờ thì thấy như mình chưa từng sốt hay bệnh bao giờ. Em đã bắt đầu thèm ăn và vừa tọng vào dĩa cơm sườn xong, lấy nhiệt kế kẹp nách còn đúng 37 độ. Cơ thể hồi phục 99% rồi các anh chị ạ

Mong sao các triệu chứng này không còn lặp lại nữa, hix bị môt lần tởn tới già. Cảm ơn các anh chị đã tư vấn nhiệt tình cho em ạ. Chúc các anh chị một ngày mới vui vẻ.