Mình nặng lòng với gia đình lắm. Khi dính vô vụ này mình đã ko thể làm được gì hết. Chẳng quá là đau buồn chuyện gia đình, gần như là tuyệt vong nên mới đi nhậu và vô đó 1 lần. Các bạn tư vấn mình ko có nguy cơ, mình cũng nhẹ lòng phần nào. Chứ ko sẽ sống thui thủi 1 mình đến lúc ra đi luôn. Vì thế mình hỏi hơi nhiều là cũng để tìm hiểu, nâng cao nhân thức, cảnh giác và phòng tránh các mối nguy hiểm bệnh tật, cũng như là các phương pháp y học trong lĩnh vực xét nghiệm này. Vì mình biết, đến vời diễn đàn. Đa phần các thành viên mới đều ''nặng tâm trạng" cả. Và ai cũng hỏi hơi nhiều, làm các bạn BQT cũng ''hơi bị'' phiền.