Kết quả 1 đến 20 của 21

Chủ đề: xét nghiệm Elisa (elecsys 2010) sau 59 ngày có chính xác không ?

Threaded View

  1. #17
    Thành Viên Chính Thức tôi ơi đừng tuyệt vọng's Avatar
    Ngày tham gia
    28-02-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    thành phố mang tên Bác
    Bài viết
    2,120
    Cảm ơn
    5,142
    Được cảm ơn: 479 lần
    Trích dẫn Gửi bởi samhoimuon Xem bài viết
    Cảm ơn các bạn đã tư vấn cho mình. Nhưng mình vẫn còn nhiều tâm tư quá. Mong các bạn có thể giải đáp tiếp giúp mình được ko ?
    1. Do cơ thể mình yếu cũng hay bệnh này kia, có bao giờ kháng thể kháng hiv xuất hiện chậm sau 8 tuần ko ? Từ trước đến giờ các bạn đã có ghi nhận trường hợp nào xuất hiện ''kháng thể kháng HIV'' sau 8 tuần chưa ? hay có trường hợp nào 8 tuần thì ''chưa phát hiện'' nhưng đến tuần thứ 12 thì bị ''lật kèo'' ko ?
    2. Tại sao phiếu KQ xét nghiệm của mình lại có đến 2 pp. Phải chăng ở pp 1 là test nhanh Acon đã cho KQ DT nên bắt buộc phải làm tiếp pp 2 là Elisa (máy Elecsys 2010) để khẳng định lại KQ ?
    2. Giả sử trường hợp môi của mình hay bị loét, do mình dùng tay gở da mỗi khi môi khô, khi cắn mạnh nhũ hoa của cô gái mát xa đó, thì có khả năng bị nhiễm máu sang ko ?
    3. Sáng nay mình vẫn còn triệu chứng đau nhức xương khớp, ê ẩm toàn thân, và thấy ngứa nữa, Hai cánh tay, khúc sát gần nách thì thấy có nổi nhiều mụn nhỏ li ti, chạm vào thì thấy hơi nhám nhám trên bề mặt da.
    4. Mình xét nghiệm các bệnh XH như: lậu, giang mai, Chlamydia, sùi mào ga (chưa có biểu hiện) ở ngày thứ 59 mà KQ thì AT, liệu đã an toàn chưa ?
    5. Với KQ ''Chưa phát hiện có kháng thể kháng HIV'' ở ngày 59 (8 tuần + 3 ngày) thì độ chính xác an toàn là khoảng bao nhiêu % vậy ? Có cần xn lại ở tuần thứ 12 (3 tháng) nữa ko ?
    6. Hiện giờ mình thấy hơi nhức nhức phía sau 2 lỗ tai, sau gáy. Có thể bị nổi hạch ko nhỉ ?
    7. Nếu bị viêm da quy đầu, có pp nào xét nghiệm để phát hiện ko ? vì lúc sau khi mát xa về thì qua sáng hôm sau mình thấy có nổi mụn nhỏ ở trên quy đầu, mua thuốc uống thì đã hết. Giờ lâu lâu còn thấy ngứa và hơi nhức ở DV thôi. Đến lúc đi khám BS thì các mụn đã mất nên BS ko chẩn đoán được bệnh. chỉ nghe mình kể lúc trước có bị nổi mụn như vậy nên lấy thuốc cho uống và kết luận là "viêm da quy đầu và hội chứng tiết dịch niệu đạo thôi".
    8. Tại sao KQ của mình ko kết luận là ''ko phát hiện có kháng thể kháng hiv'' hoặc '' AT'' luôn. Mà kết luận là ''chưa phát hiện có kháng thể kháng hiv" vậy ? có vấn đề gì khi xét nghiệm chăng ?
    @ Nguyen Ha: bạn nói mình cũng đúng, thấy đóa hoa hồng của bạn mình cảm thấy tinh thần phấn chấn lên chút đỉnh. Nhưng từ lúc mình dính vụ này, lúc nào cũng bồn chồn lo lắng, hút thuốc rất nhiều, đêm thì trằn trọc suy nghĩ mông lung, tối thì nằm thấy ác mộng này kia. Tự nhủ bản thân mình ko nghĩ đến nữa, nhưng cứ vài phút là nhớ tới. Rất mệt mỏi và khủng hoảng.
    Bởi vậy mong Anh Tuấn, cũng như các bạn BQT có thể ''cảm thông'' với sự hỏi nhiều của mình, mình biết các bạn cảm thấy rất phiền khi có nhiều bạn thắc mắc hoài như vậy. Như tâm tư còn vướng bận, chưa sáng tỏ vấn đề nên cứ hay làm phiền suốt.
    Rất mong nhận được sự tư vấn rõ của A.Tuấn cũng như BQT, giải đáp tường tận ở các câu thắc mắc của mình.
    Nhân dịp đầu tuần mới, mình xin chúc A.Tuấn, BQT và các bạn thành viên luôn dồi dào sức khỏe.
    mình hiểu những tâm tư vướng bận bạn đang nặng mang
    mình cũng đã từng như vậy mỗi khi lo âu,sợ hãi nên mình cũng suy nghĩ mông lung,không đâu và nhiều thứ tiêu cực,bi quan lắm
    mình cũng đã nghiền ngẫm và đọc đi đọc lại rất kỹ những gì bạn chia sẻ nên cho phép mình rút ra một điều này
    bạn hoàn toàn không có nguy cơ với hiv và đã an toàn rồi nên tốt nhất là bạn cứ yên tâm sống tốt,sống vui và thoải mái với bà xã,gia đình và mọi người đi
    những sai lầm đã qua thì bạn nên khép lại
    không nên lo sợ,moi móc rồi cứ tự dằn vặt,buồn rầu rồi làm khổ mình và mọi người hoài bạn nhé
    là một người đàn ông,dám làm dám chịu
    và sống đúng nghĩa như một trụ cột trong gia đình và xã hội đi bạn nhé
    chuyện không có gì mà bạn đã nghĩ quẩn như vậy rồi
    yếu đuối quá
    hãy mạnh mẽ lên đi bạn
    cuộc sống này vốn phức tạp lắm rồi
    những gì đơn giản được thì cứ đơn giản đi bạn nhé
    p/s:vài dòng chia sẻ đến bạn sau những gì mình đã theo dõi topic của bạn khá lâu
    thân ái và chúc sức khỏe bạn
    đầu tuần vui vẻ và thuận lợi nha bạn và các anh chị trong diễn đàn

  2. Những thành viên đã cảm ơn tôi ơi đừng tuyệt vọng cho bài viết này:

    samhoimuon (27-07-2015)

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •