Trích dẫn Gửi bởi noimattroilen Xem bài viết
Chào anh chị....
Thứ 7 vừa rồi em ra paster làm xét nghiệm nhưng thứ tư mới đi nhận kết quả, từ khi em nghĩ mình có nguy cơ đến bây giờ cũng đã hơn 3 tháng, 3 tháng qua cũng nhờ các anh chị tư vấn động viên để em tránh những suy nghĩ trái chiều. Nhưng thật sự cũng có lúc em cũng rất lo lắng. Nên em quyêt định đi làm xét ngiệm.
Còn mấy ngày nữa nhận kết quả nhưng trong lòng em như lửa đốt. Em viết ra để bày tỏ nhưng suy nghĩ của mình cho nhẹ lòng.
Hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp đến với em.
Bạn ko có nguy cơ. Mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với bạn thôi, đó là 1 kết luận logic chứ ko phải 1 lời động viên!.