Chào Anh Tuấn và các anh chị trên diễn đàn. Hôm nay là ngày thứ 75 sau nguy cơ OS mặc dù được các anh chị tư vấn là hành vi của em không có nguy cơ nhưng mà sao em run quá các anh chị ơi gần 3 tuần nay em sụt cân hết 2kg vì mổi lần lên diễn đàn thấy mấy bạn không may mắn thì em cứ nghĩ quẩn y như rằng đêm hôm đó thức trắng đêm luôn. Em cầu mong sao cho kết quả chốt 12 tuần của em an toàn để em yên tâm tập trung vào công việc và gia đình. Cho em hỏi nếu thứ 2 này là 78 ngày em có thể XN chốt được không hay là phải đợi đúng 84 ngày và có cần phải test lại giang mai không vậy? mong những lời chia sẽ của các anh chị
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
Anh Tuấn và Chị Nguyên Hà ơi nếu xét nghiệm lần cuối này em có phải xn lại giang mai không ạ
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
Cảm ơn Anh Chị nhiều vì hôm bữa rày em lên trên diễn đàn thấy mấy bạn bị nhiễm nên em run quá trong người lúc nào cũng ngứa ngáy gãi riết muốn trầy hết da luôn chắc có lẽ bị stress gây ra phải không anh chị? và gần cả tuần nay e bị đau bụng và tiêu chảy nên mới run muốn xã hét stress cho khỏi lo lắng nữa thôi. Nhờ anh chị dộng viên, chia sẽ nên em đã anh tâm phần nào. Thật sự diễn đàn này rất có ích cho "những con chim ẩn mình chờ chết như tụi em" nếu biết trước có diễn đàn này thì em sẽ không dướng vào tình huống dỡ khóc dỡ cười như bây giờ rồi
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
Chào Anh Tuấn và các anh chị. Hôm nay là ngày thứ 81 sau nguy cơ em có xét nghiệm HIV và Giang Mai kết quả AT hết vậy là em đã an toàn tuyệt đối với H rồi đúng không Anh Chị. Em rất cảm ơn anh chị đã đồng hành với em trong suốt thời gian qua đã giúp đỡ em, động viên em nhờ có diễn đàn này và sự tư vấn nhiệt tình của anh chị mà em đã vượt qua nỗi ám ảnh và tuyệt vọng mà em đã mắc phải trong gần 3 tháng qua. Hiện giờ mặc dù đã nghĩ mình an toàn rối nhưng nói đến H là trong người thấy bủn rủn hết và em cũng đang còn stress lắm em cố lấy lại cân bằng trong cuôc sống và từ từ tiễn nó khỏi suy nghĩ của mình. Một lần nữa em xin cảm ơn Anh Chị rất nhiều xin anh chị đừng khóa box của em nha để em còn lên đây chia sẽ và động viên với những bạn đã trót lỡ như em
Dạ em cảm ơn mấy anh chị lia lịa luôn
Có 2 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 2 khách)