
Gửi bởi
fantasia9
Chào mọi người, hôm nay là ngày đầu tiên mình tham gia diễn đàn. Hiện tại tâm lý của mình cũng như mọi người vậy, luôn tìm các chiệu trứng sau đó liên tưởng và bị stress. Lý do mình sợ hãi cũng là do di massage với bạn bè (lần đầu tiên), vào đó nhân viên chỉ dùng tay kích thích DV của mình và mình thì dùng tay sờ lên người cô đó, đôi khi mình cũng hôn nhưng không có hôn sâu vì một phần cô đó cũng cản mình. Tính từ ngày đi đến bây giờ là 2 tuần rồi, các biểu hiện của mình mới thấy là người hơi mệt, chưa ho, chưa đau cổ, chưa đau cơ, tiêu chảy đang theo dõi, mình có nổi những nốt nhỏ có nước nhưng không biết có phải ban dát sẩn hay không? Mình đã dành buổi sáng này đọc tất cả các topic của diễn đàn và nghĩ mình chị bị stress thôi, nhưng nó cứ luẩn quẩn trong đầu mình vì mọi điều đều không thể nói trước được. Chắc chắn mình sẽ đi xét nghiệm sau vài tháng nữa để đối diện với sự thật. Thực sự mình đã cố gắng giữ bình tĩnh lại nhưng vẫn không được, luôn hy vọng điều đó không xảy ra đối với mình. Mình tự nhủ sẽ không bao giờ đi massage nữa :(