Trích dẫn Gửi bởi dohoathanh Xem bài viết
Em chào anh chị trong diễn đàn, lâu rồi em mới quay lại diễn đàn, ngày 26/03 em có quan hệ lần đầu tiên với bạn gái cũng là vợ sắp cưới, em không có dùng bcs, cô ấy có os cho em và em cũng cho dương vật chạm ở ngoài âm đạo do em sợ mang bầu trước đám cưới, rồi tự nhiên em về nhà em có những suy nghĩ lung tung, không biết có bị nhiễm H hay các bệnh xã hội khác. Em cứ bị ám ảnh bới H nếu em lây cho cô ây hay ngược lại, em mong nhận được sự tư vấn từ phía anh chị, từ lúc bị ám ảnh bơi H, lúc nào em cũng săm soi cơ thể xem có bị triệu chứng gì không, sợ đụng cái gì cũng lấy. Em cứ như thế em sẽ không bao giờ hết ám ảnh có khi sẽ mất niềm tin vào vợ tương lại của em. huhu.
Vợ sắp cưới mà cũng sợ thì hết chỗ nói, tiết thay cho cô ta trao nhằm trái tim cho bày sói