
Gửi bởi
loso_hiv
Tình hình là trong ngày 03 tháng 7 năm 2015 em có đi nhậu với cơ quan, sau bửa nhậu có mấy ae rủ đi mát xa, nhưng khi vào đó em có quan hệ tình dục với nhân viên, có đeo bao cao su, em quan hệ chưa tới 1 phút thì xuất tinh, bao cao su không rách. sau 1 tháng em bắt đầu lo sợ giống như bị ám ảnh, trong đầu lúc nào cũng lo lo mình bị nhiễm hiv . chủ nhật nay mình có làm một số việc vào buổi sáng đến trưa thì nhậu, tối bắt đầu có triệu chứng nóng trong người, đến sáng thì bị viêm họng ( cái chi thòng thòng trong cổ dài ra) đến chiều thì hết. bửa nay chổ cổ hình như có gì đó nghẹn nghẹn lại khó chịu. em đang hoang man quá. từ khi quan hệ em lo lắng không chịu nổi nên e đi xét nghiệm nhanh vào ngày thứ 30 từ khi có quan hệ. kết quả âm tính. giờ thấy lo lắng và họ sơ sơ, không biết e lo sợ quá hay sao mà thở ít cái sinh ra ngáp hay sao mà ngáp nhiều nửa.
giờ nuốt xuống cảm giác có chi đó nghẹn nghẹn chổ cổ. em lo sợ mình bị nhiễm hiv quá.
anh chị tư vấn giúp em với. em cảm ơn, chắc lỡ 1 lần mà tởn tới già quá.