Kết quả 1 đến 20 của 23

Chủ đề: mong a Tuấn và anh chị gíup em phơi nhiễm do quan hệ với gmd

Threaded View

  1. #2
    Thành Viên Chính Thức tôi ơi đừng tuyệt vọng's Avatar
    Ngày tham gia
    28-02-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    thành phố mang tên Bác
    Bài viết
    2,120
    Cảm ơn
    5,142
    Được cảm ơn: 479 lần
    Trích dẫn Gửi bởi betrayal Xem bài viết
    trưóc tiên em xin phép viết bài qua điẹn thoại e72 cũ rích có gi sai xót mong anh ad va anh chị luợng thứ cho emem xin phép kê chuyện cuả em,cách đây hơn 1 tháng buồn chuyện gia đình e đã đi với gmd,lần đâu tiên em qh ạ,gmd có os cho em 1 2p,và khi qh với âm đạo có dùg bcs thơì gian qh ngắn lắm 3 hay 5p là em xuất tih,em nằm ngửa vì gmd ngồi lên bụng e,gmd bảo em nằm im,để nó rút bcs ạ,bcs vẫn lằm trog âm đạo,ko biết rách hay ko nữa,khi os em có đau nhói,về nhà em vệ sinh ko thấy đau rát gi,3 ngày sau em có đưa gmd đi xn và âm tính,trưóc đó 3thág gmd cũg xn âm tính,bs bảo em khôg sao dù hôm đó đi trần cung không sao,tối đó em có lên viện găp bs về hiv kể a nghe tất cả,a ấy cho e uống pep 1lọ 60 viên,a bảo sợ giai đoạn cửa sổ,lên cho em uốg viên đầu tiên 71h,khi uog viên thứ 3 em có thay đôi thơì gian châm 2h bs bảo ko sao,và e duy trì cố định thời gian trog 1 thág uốg sau ăn 2h có kèm boganic,vien thư 40 trở di do cog viec e,thi thoảg e có uống sau ăn 30p và ăn xog 45p thi e mới uog,thời gian k thay đỏi quáa trinh uống e có bị buồn nôn tiêu chảy nóg bụng xót ruôt,và giờ ngưg pep duơc 2 tới 4 ngày em bị đắg miệng ăn không ngon,sợ mỡ,chỉ thèm ăn đò mát,thi thoảng buồn nôn thoáng qua,tiêu chảy táo bón thất thưòg,thi thoảg,bị nóg rát ở tay chân lưng,bị đau khớp tay chân,cảm giác như bị rời ra đó,mệt mỏi rã ngưòi vào buổi tối,nguời hay hâm háp nóng.cảm giác cộm cộm 2 bên.luỡi trắng mỏi vai cổ nách triệu chứg tới hôm nay ngug pep là 10 ngàyem muốn hỏi nêu k uống pep thì nguy cơ em thế nào ạvà em uống pep như vậy có sai xót gì khôg.Giờ em đi xét nghiệm elisa thì có chuẩn khôg ạ mong anh chị nói thật em biết,em xin cám ơn ạ
    trường hợp của bạn thì không sao đâu
    bạn không nên lo lắng quá
    có sao thì phải nói thật
    giấu giếm bạn làm gì
    vị bác sỹ kia kỹ tính quá nên mới cho bạn uống pep

  2. Những thành viên đã cảm ơn tôi ơi đừng tuyệt vọng cho bài viết này:

    betrayal (16-08-2015)

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •