
Gửi bởi
quochung_php
Từ khi lúc mình có nguy cơ . Sau khi xet nghiệm AT mình như sống lại lần thứ 2. từ nhỏ đến lớn chưa đi tầm bậy lần nào , nhưng tại bx đang có thai bí quá nên mới đi 1 2 lần . Nhưng sau khi đi lại hối hận , sợ lây bệnh cho bx và đứa con trong bụng. mình rất hối hận dằn vặt bản thân 1 2 tuần liên mới dám đi xét nghiệm . Và chợt nhận ra , cuộc đời quá ngắn , chúng ta ko nên phí nó vào những việc vô bổ . từ bài học này mình nhận ra còn rất nhiều thứ mình cần làm trên cuộc đời này , Vì thế bạn hãy sống sao cho tố với mình - gđ - và người xung quanh chúc bạn vui vẻ