Kết quả 1 đến 20 của 22

Chủ đề: Mong anh chị tư vấn nốt cho em chủ đề này

Hybrid View

  1. #1
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    07-08-2015
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    ha noi
    Bài viết
    20
    Cảm ơn
    3
    Được cảm ơn: 0 lần
    Em có đọc thông tin về hiv trên diễn đàn và nhiều nguồn khác, biết là nguy cơ của mình là rất thấp nhưng không hiểu sao vẫn suy nghĩ lo lắng.Đêm cũng mơ ác mộng.Như lần đi khám phụ khoa 1 tháng trc em cũng lo lắng bác sĩ vội quá ko dùng đc dụng cụ sạch nên đi xn combi ( chả sao cả-âm tính) nhưng dần dà em lại lo lắng về những lần khám sau đó về những bệnh khác nữa.
    Em thấy sợ bệnh viện nếu phải khám chung dụng cụ ng trước người sau lắm ạ.
    ads

  2. #2
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    108,074
    Cảm ơn
    1,955
    Được cảm ơn: 21,690 lần
    Trích dẫn Gửi bởi kem Xem bài viết
    Em có đọc thông tin về hiv trên diễn đàn và nhiều nguồn khác, biết là nguy cơ của mình là rất thấp nhưng không hiểu sao vẫn suy nghĩ lo lắng.Đêm cũng mơ ác mộng.Như lần đi khám phụ khoa 1 tháng trc em cũng lo lắng bác sĩ vội quá ko dùng đc dụng cụ sạch nên đi xn combi ( chả sao cả-âm tính) nhưng dần dà em lại lo lắng về những lần khám sau đó về những bệnh khác nữa.
    Em thấy sợ bệnh viện nếu phải khám chung dụng cụ ng trước người sau lắm ạ.

    Nếu bạn QUÁ LO SỢ thì nên tìm gặp Bác Sỹ khoa thần kinh tâm lý.

  3. Những thành viên đã cảm ơn Tuanmecsedec cho bài viết này:


  4. #3
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    17-09-2014
    Giới tính
    Khác
    Đến từ
    TP.HCM
    Bài viết
    431
    Cảm ơn
    18
    Được cảm ơn: 93 lần
    Trích dẫn Gửi bởi kem Xem bài viết
    Em có đọc thông tin về hiv trên diễn đàn và nhiều nguồn khác, biết là nguy cơ của mình là rất thấp nhưng không hiểu sao vẫn suy nghĩ lo lắng.Đêm cũng mơ ác mộng.Như lần đi khám phụ khoa 1 tháng trc em cũng lo lắng bác sĩ vội quá ko dùng đc dụng cụ sạch nên đi xn combi ( chả sao cả-âm tính) nhưng dần dà em lại lo lắng về những lần khám sau đó về những bệnh khác nữa.
    Em thấy sợ bệnh viện nếu phải khám chung dụng cụ ng trước người sau lắm ạ.
    Mình cũng tự nhiên đâm ra sợ mấy dụng cụ khi đi khám,như lần trước đi khám vôi răng.Mình nghĩ tốt nhất tự chăm sóc bản thân thiệt tốt để khỏi phải đi khám gì cả,mắc công lại đi XN giải tỏa tâm lý.

  5. Những thành viên đã cảm ơn peheounin cho bài viết này:


  6. #4
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    07-08-2015
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    ha noi
    Bài viết
    20
    Cảm ơn
    3
    Được cảm ơn: 0 lần
    Anh chị có the giải thích thêm cho em dc ko ạ

  7. #5
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 ) 13 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    32,384
    Cảm ơn
    663
    Được cảm ơn: 7,913 lần
    Trích dẫn Gửi bởi kem Xem bài viết
    Em có đọc thông tin về hiv trên diễn đàn và nhiều nguồn khác, biết là nguy cơ của mình là rất thấp nhưng không hiểu sao vẫn suy nghĩ lo lắng.Đêm cũng mơ ác mộng.Như lần đi khám phụ khoa 1 tháng trc em cũng lo lắng bác sĩ vội quá ko dùng đc dụng cụ sạch nên đi xn combi ( chả sao cả-âm tính) nhưng dần dà em lại lo lắng về những lần khám sau đó về những bệnh khác nữa.
    Em thấy sợ bệnh viện nếu phải khám chung dụng cụ ng trước người sau lắm ạ.
    Dựng cụ bắt buộc phải được khử trùng theo quý định của BYT. Do bạn lo lắng quá thôi.

  8. Những thành viên đã cảm ơn Nguyen Ha cho bài viết này:


Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •