Vâng em vẫn đợi từng ngày từng giờ để đủ 4 tuần sau nguy cơ để đi xn... Tg bh đối vs em là cực hình .. Em ko biết mình có bao nhiêu phần trăm thoát án tử nữa ...anh ơi anh có thể cho em lời khuyên không..
Vâng em vẫn đợi từng ngày từng giờ để đủ 4 tuần sau nguy cơ để đi xn... Tg bh đối vs em là cực hình .. Em ko biết mình có bao nhiêu phần trăm thoát án tử nữa ...anh ơi anh có thể cho em lời khuyên không..
Lamduonglacloi (23-08-2015)
Lamduonglacloi (23-08-2015)
Em cũng chỉ biết chờ thôi... Tg bh đối vs em trôi qua chậm lắm các anh ạ ... Trong đầu em lúc nào cũg luẩn quản hiv em như điên lên ý... Anh có thế cho em lời khuyên ko ? Trường hợp của em có bn phàn trăm thoát chết hả các anh? Em muốm tâm sự vs mọi ng để giải toả lắm ạ
Lamduonglacloi (23-08-2015)
Lamduonglacloi (23-08-2015)
Vâng ạ cứ nc ntn em lại cảm thấy mình bớt căng thẳng hơn các anh ạ ..em cám ơn các anh đã ko bỏ mặc em.. Em muốn nói thật nhiều nhung ko dám .. bg em chỉ muốn tâm sự cs mọi ng trên diễn đàn để giảm bớt nỗi lo thôi ạ
Em có đọc chắc là do căng thẳng quá thôi các anh ạ em rất xin lỗi các anh ..
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
Lamduonglacloi (23-08-2015)
Chào các anh các chị mai là đủ 28 ngày sau nguy cơ của em ... Vậy mai
em đi làm xn đc chưa hay phải đợi đủ 30 ngày ạ ... Em thật sự thấy mệt mỏi khi phải đợi chờ từng ngày ac ạ !!!
Lamduonglacloi (23-08-2015)
Vâng em cám oen chị ... Mai em sẽ đi xn xem sao ... Dù đc tư vấn an toàn rm vẫn run lắm ac ạ ...sợ cái điều ko may mắn nó sẽ đến vs mình
Lamduonglacloi (23-08-2015)
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
Em xin lỗi anh tuấn và mọi người ạ... Em biết các ac rất tốt khi đã tư vấn tận tìmh cho em nhưng suốt mấy ngày qua lúc em quên đc lúc em lại bị ám ảnh vì nó em kiếm đủ mọi cách để giải toả nhưng đc một lúc nỗi sợ hãi lại bao trùm lấy em , em lo lắm như có một rào cản vô hình đối vs em mà em lo thoát ra đc ... Do em sợ quá ac ạ .. Em nói hơi nhiều mong ac tha lỗi vì em chỉ muốn nới để giải toả thôi ạ .. Rm chân thành cán ơn ac và dđ ... Hãy cho em thêm sức mạnh để mai rm tự tin đi xn để em vứt đc nỗi lo lớn lao trong cs mà em đã tạo ra cho mình
Chào các anh chị trong dđ ...em vừa mới lấy máu làm xn xong đag đợi kq mà run quá anh chị ạ !!
Cám ơn anh
Anh chị ơi em cám ơn anh chi trong suốt tg qua đã tư vấn tận tình cho em ... Hôm nay tròn 28 ngày sau nguy cơ em đã lấy hết can đảm để đi làm xn ở bv medlatec kết quả báo về cho em là hiv compi pt kết quả 0.360 đơn vị COI chỉ số bt (<1) ghi chú âm tính . Em như điên anh chị Ạ vừa cười vừa khóc ..em đã gạt đc tảng đá vô hình trc ngực em .. Em chốt luôn từ ngày hôm nay đc ko ạ có phải xn sau 12 tuần nữa ko ạ ..em cám ơn anh tuấn , chị hà anh trường vs anh peheo nhiều lắm ạ . Chúc ac có thật nhiều sk để làm việc , để dđ mình ngày càng phát triển là nơi giáo dục cho các thanh niên nhưnem
biết đc hiểm hoạ của HIV .. Em xin châm thành cảm ơn mọi ng thêm lần nữa.
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)