Chào Anh Tuấn và tất cả mọi người!
Em đang lo lắng và sợ hại quá, gần một tháng nay em stress nặng lề.
Chả là ngày 15/6/2013 em đi tiếp khách uống nhiều rượu khi xong việc anh bạn làm cùng rủ đi tìm GMD không từ chối và kiềm chế được em đã đi
- Khi quan hệ với GMD em có hôn ty, và dùng tay cho vào âm đạo của cô ta khoảng 2 phút. Tay ngón tay em cho vào có bị tía mé đỏ nên.
- Khi e quan hệ có dùng BCS nhưng khi xuất tinh em ấn thêm mấy cái nữa thì bị tách toạc ra trong âm đạo khoảng 15s - 20s em rút ra. sợ quá em chạy vào rửa sạch bằng nước.
- Do không hiểu biết gì về thuốc phơi nhiễm. em có đến Trung tâm y tế dự phòng hỏi sau 2 ngày thì cô bác sĩ bảo không có thuốc. Em làm xét nghiệm sau 2 ngày (xét nghiệm Determine HIV1/2 thì âm tính ) em đi về mà sợ và lo lắng.
Sau 3 ngày em bắt đầu bị hắt hơi, sổ mũi, ho khan, và đau nhức chân tay, mệt mỏi.
sau 2 tuần em nên 1 cái hạch ở cổ (nhỏ như hạt đỗ chè, không đau, nằm ẩn dưới da, hơi nhô ra, sờ vào khô)
- Đến nay sau 23 ngày hiện tượng đau nhức chân tay cơ khớp vẫn chưa khỏi, cái hạch đó vẫn còn. và em bị nổi 3, 4 cái nốt đỏ như đầu tăm ở bên cạnh đầu gối chân, các nốt này không ngứa. Và dạo này em cảm thấy đầu hơi hơi váng đầu, có lúc hơi đau.
- Sau 25 ngày nên một nốt phát ban đỏ như hạt đỗ chè ở phía trên mắt cá chân phải.
- Anh Tuấn và mọi người tư vấn giúp em xem em có phải bị nhiễm H không?
Hiện tượng em bị đau nhức tay chân, cơ khớp khi nào mới khỏi, hiện tượng này làm em sợ quá, vì mỗi lần đau một tý thoáng qua lại khỏi, nhưng 1 ngày cứ lập đi lập lại nhiều lần làm em càng nghĩ là mình bị nhiễm nên đêm cũng không ngủ được.