
Gửi bởi
hoangthuan257
lời đầu tiên em xin cảm ơn các anh trong BQT diễn đàn đã tư vấn giúp em và mọi người. Hôm nay em có đi xét nghiệm thì chỉ bị nhiễm trùng đường tiểu nhẹ sau đó em ghé về dự liên hoan với các đồng nghiệp trong quá trình xét nghiệm người ta có dùng kim tiêm lấy máu. Liên hoan xong mọi người rủ em đi mát xa nhưng em kiên quyêt ra về thì bị 1 đồng nghiệp lấy chìa khóa xe và em bi ép đi. Tới chỗ mat xa em nhất quyết ko vào nhưng bị 4 người lôi kéo nên phải vào. Vào phòng em không xông hơi hay làm bất kì 1 thứ gì đó cô nhân viên nói mãi em mới cho cô ta đấm lưng và trò chuyện. Lúc này em ko để ý tới vết kim tiêm nhưng em thấy hình như nó dính ít máu lên vết thương em liền đi rửa sạch và đi ra ngoai luôn. Anh Tuấn và các anh chị cho em hỏi khả năng em bị nhiễm là bao nhiêu. Vết kim tiên khoảng 2h từ lúc em vào phòng mát xa. Do tính chất công việc nên em phải đi như vậy nếu ko đi moi người kêu ko hòa đồng. Em ráng làm đến hết năm để tìm công việc mới