E nam 21 tuổi. ngày 7/8 e có đi Phú Quốc với một bạn gái người nc ngoài và bọn e đã quan hệ bằng miệng. Do cố ấy đang trong thời kỳ kinh nguyệt, nên tụi e ko giao hợp. Tụi e chỉ hôn và cô ấy dùng miệng kích thích dương vật của e và lúc đó miệng cô ấy bình thg ko có chảy máu hay sứt sẹo gì. Được 5p thì e muốn dừng lại vì thấy có lỗi vs bạn gái còn ở thành phố. Sau khi trở về từ Phú Quốc đc 1 tuần thì e ko suy nghĩ gì về việc e có nguy cơ bị hay ko. Mà cũng chẳng hiểu nó đến từ lúc nào. 2 ngày trc e có gọi cho a Tuấn Meecedes xin tư vấn thì a bảo yên tâm a khẳng định là ko sao hết và có khuyên e đừng lên mạng tìm đọc lung tung vì càng đọc thì càng bị stress. Nhưng chả hiểu sao nó cứ luẩn quẩn trong đầu e ko thoát ra nổi :( Theo các a e có nên đi xét nghiệm ko ạ ? tính đến thời điểm này từ lúc quan hệ bằng miệng thì mới đc 2 tuần ạ.