Gửi bởi
newbiecantho
Tình hình là thằng bạn em ở chung nhà trọ vì ham muốn nên nó có đi qhtd với gmd do lo lăng nhưng thấy lập thêm nick thì phí nên em lên hỏi dùm nó luôn (cùng nhà trọ nên rất thân và có gì nó cũng kể mình nghe)
1.Nó mua bcs hiệu durex kiểm tra ngày sd oke tất cả.Bóp còn không khí bên trong.Xé thì đẩy bao về 1 bên
2.Vào nhà trọ nó có cho GMD qh bằng miệng để cương lên đeo bao vào.Liếm,nút,đưa tay vào AD.GMD cũng thế cái đáng nói là nó có cho tay vào AD GMD dinh dịch khá nhiều và nó đưa lên mặt + ngực của nó có các vết thương do mụn mũ,mụn cóc vỡ ra.GMD cũng có cho tay vào AD dính dịch rồi sờ soạn lên mụn của nó
3.Lúc lên tầm 20p thì nó xé bcs và nhờ GMD đeo vào vì nó không biết đeo nhưng nó có nhắc là nhớ bóp cái đâu BCS.Và GMD đeo dùm (nó khẳng định là cả 2 tay có dính dịch từ AD) cho nó đến tới phần gốc BCS và bắt đầu QH
4.Khi nó xong việc thì cũng nhờ GMD tháo bao dùm (tay GMD có thể dinh dịch AD) sao đó có giỡn với DV nó 1 tí bằng tay không và bằng miệng 1 tí nữa tầm 5 10p gì đó (Không đeo bao) sao đó nó cầm BCS cột lại gói giấy vệ sinh rồi bỏ vào cặp (nó cũng lo vì sợ thủng nên đem về coi cho chắc) nó rửa DV rồi ra về
Dạ em đã kể rất chi tiết cuộc nói chuyện giữa em và nó rồi ạ.Em bảo không sao nhưng nó vẫn rất lo lắng.Nên 2h gần 3h khuya phải dậy để post dùm nó
Còn vấn đề bcs nó mang về thì không bị chảy tinh ra cũng không thấy lủng (em cũng chả biết dùng) nhưng nhìn thì thấy ko nhĩu tinh ra ngĩa là không lũng
EM mong AC trên diễn đàn trả lời tất cả 1 2 3 4 điều cho bạn em bớt lo và em có thêm tí kinh nghiệm phòng thân
Em xin cảm ơn AC trên diễn đàn