
Gửi bởi
Hoihan127
Vâng! thưa anh chị....lại là em. bởi vì hôm trước em có hơi bị hoảng loạn nên là em có kể câu chuyện của em nó không chính xác.em xin kể lại cho các anh chị tư vấn giúp em....ngay 12/7 em có qh với gmd...gmd os cho em 5 nhịp là em bị xtinh nhưng em nhớ là lúc đó ả cóđẩy thứ gì đó (e nghi là nước bọt) qua lỗ liệu đạo của em..tiếp theo em có os lại cho gmd....lúc đó răng miệng em ổn....nhưng ngay sau đó (khoảng 1 phút)em có đi đánh răng ngay trong nhà nghỉ và em nhớ ra là CÓ MÁU...em rất lo sợ về hành vi của mình....mong anh chị tư vấn giúp em...tháng sau em đi bộ đội...ko thể mang cái lo lắng này đi lính đc