Trích dẫn Gửi bởi aloalo Xem bài viết
Mọi nguyên nhân cũng bắt đầu từ khi e lớn phải phụ giúp gđ làm ks, vì gđ e mở kinh doanh ks và hồi đó thì e phụ gđ dọn phòng hằng ngày phải tiếp xúc với bcs khăn tắm thậm chí cả drap giường dính máu nữa, bây giờ thì e hết phụ rồi vì e sợ, bây giờ thì e chỉ ngồi quầy thôi nhưng e đã dọn ra ở hẳn chỗ kinh doanh nên ngày nào cũng phải chứng kiến hết ng này ng kia ra vào, có cả gmd đi với khách nữa, vì ks nhà e tương đối cũng khá đông.nên e cứ sợ hết nguy cơ này tới nguy cơ khác, đụng vào lang cang hành lang cũng sợ, cây gắp bcs nhìn thấy cũng ám ảnh k bít mình có đụng vào k? Nói chung bh e k bít phải làm sao? Sáng nay e đi xét nghiệm rồi e đang rất sợ, e k bít mình có bị tâm thần k nữa, làm sao để thoát khỏi cảnh nay đây mọi người :(

Nếu vậy thì nên trang bị kiến thức HIV cho mình.Hiện tại thì trên diễn đàn có sẵn kiến thức mà ngồi đọc để trang bị cho mình.

Chủ đề: HIV - Đường lây và cách phòng ngừa

Chủ đề: Tổng quan Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS

Chủ đề: Một số kiến thức cơ bản phổ thông về hiv/aids

Chủ đề: 50 câu hỏi thường gặp

Chủ đề: Những câu hỏi hiv từng được Tuanmecsedec trả lời trên nhiều trang WEB với các nick

Chủ đề: 30 câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu về hiv/aids