Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
nếu có đâm sâu vào da thịt em thì vẫn vui vẻ hả anh chị
vì em moi tham gia diễn đàn em chưa hiểu rõ lắm mong anh chị thông cảm cho thằng em
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
tính mạng em nằm trong tay anh chị ạ...em cảm ơn ạ
cho em xin lỗi anh tuấn anh trường xuân chị hà cùng các anh chị tư vấn trên diễn dàn ạ..cho em xin lỗi anh chị về trường hợp của em....em muốn hỏi lại ạ...em và một người nhiễm hiv đứng cạnh nhau.với cái tăm nhọn thì nguy cơ để em bị nhiễm là như thế nào...em sẽ đi xét nghiệm nhưng trong thời gian này em hơi lo em mún hỏi ạ
Lần sửa cuối bởi lethanh, ngày 02-09-2015 lúc 09:33.
vâng em cảm ơn chị em chỉ sợ nó dính máu...vì rất nhanh nên em hơi sợ sợ
vâng anh trường xuân em sẽ đi xét nghiệm ạ trong thời gian đợi em thấy hơi lo và nóng lòng mún chia sẽ cùng anh chị trên diễn đàn ạ..cho em xin lỗi anh chị ạ...100% không có nguy cơ trong mọi tình huống cả khi vừa đâm người HIV sau đâm lun em ạ anh
vâng em thấy in lòng hơn anh ak...vì cái đó nhọn mà nó đâm em mấy nhát có chảy máu em thấy sợ em định mua pep uống mà cả thành phố hà nội có mỗi bệnh viên đống đa bán....mua 2tr500k thế em thôi luôn anh ak
anh trường xuân này em vẫn hơi tò mò 1 chút tại sao khi đâm vào người hiv không nhiều thì ít nó sẽ bám vào cái tăm đó và ngay lập tức đâm lun cho em thì sẽ dính máu lun cho em....em xin lỗi anh ạ em hơi chưa rõ có tí đó ạ
em hơi spam ạ..hôm nay em có hỏi rõ thì mấy thằng ấy nói là thi nhau xem thằng nào chịu đau tốt hơn nên để cho nó đâm..choét tay mà không kêu.
xin ỗi anh chị ạ trong lúc không tưởng tượng ra em nói vật ấy hơi nhỏ..mà nó phải to hợn sợi bàn chảy quần áo....mà em sợ cái chổ nó thi nhau cắm vào tay xem nó có đau không..đó là điều em sợ anh ạ..cái thứ 2 nó cầm tay em chọc nên em không thể giật tay ra ngay
anh ơi vào tư vấn em với ạ..em khai sai sự thật rồi...giờ anh nói ra em mới thấy lo hơn ạ..huhu
cho em lời tư vấn cuối ạ anh chị ơi em hơi nóng lòng vì khi đầu em chưa khai đúng sự thật anh chị ạ
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)