Kết quả 1 đến 4 của 4

Chủ đề: Mình lo nghĩ thế này có thừa ko ..?

Threaded View

  1. #3
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 ) 13 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    32,371
    Cảm ơn
    663
    Được cảm ơn: 7,911 lần
    Trích dẫn Gửi bởi ARV_HIV Xem bài viết
    Mình đã uóng ARV đc hơn 1 năm rồi ...và mình cũng hiểu đc chút kiến thức cơ bản về H ...nhưng vi tương lai củ con mình lên ko hiêu sao thời gian gân đây mình cảm thấy lo cho con ...sau khi minh cho vợ minh biết minh bị H thì vợ mình đã quyết đinh chi tay và mình cũng chấp nhận ,minh ko trách vợ nhưng lại thương con...con minh lại rất yếu bố minh rất muốn con mình ở với vợ minh nhưng cháu lại quyết đinh ởi với mình ,có lẽ vì cháu quá nhỏ lên chưa hiểu đc về H ....minh cũng rất cẩn thận khi ở bên con ,nhưng mình lại ko cẩn thận đcj khi ngủ cùng cháu ,mình chi sợ vô tình mình chuyền bệnh cho con mình thì biết phải làm sao ? Vậy cho mình hỏi mình vẫn tiếp tục ngủ vớ cháu co làm sao ko? Rất mong sự góp y của mọi người .
    HIV ko lây qua tiếp xúc thông thuờng. Ko lây qua sinh hoạt hàng ngày. Bạn yên tâm con bạn ko có nguy cơ.

  2. Những thành viên đã cảm ơn Nguyen Ha cho bài viết này:

    ARV_HIV (30-08-2015)

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •