Dạ em cám ơn anh chị đã tư vấn cho em. Nhưng thật ra trước đây em cũng thường rủ bạn nam về nhà rồi quan hệ, nhưng chỉ sờ soạn, hôn môi và quan hệ bằng miệng thôi, tuyệt nhiên ko có QH hậu môn. Chỉ có cần cách đây 3 ngày mới có quan hệ hậu môn, nên tự nhiên em rất hoang mang, ko biết mình có quên chi tiết nào ko. Mấy hôm nay em cứ lo lắng suốt, ko biết nên làm như thế nào để tinh thần tốt hơn ko anh chị. Anh chị chỉ giúp em với. Em vẫn ko thể tập trung là việc khác được.
Em định 2 tuần nữa sẽ đi xét nghiệm combo, rồi 4 tuần làm thêm cái nữa, và chốt ở 12 tuần. Anh chị cho em lời khuyên với.