ngày 25/8/2015 mình có đi ra ngoài massa kich dục bằng miệng với GMD, tay mình táy máy rờ vào âm đạo người ta xong rồi trong lúc say lấy tay rờ rờ mặt cho nó tỉnh tỉnh có nặn mụn không biết có bị dính dịch vào mụn không nữa. lúc về thì qua tới tuần thứ 2 thì bắt đầu sốt nhẹ và tiêu chảy, sốt liên tục 10 ngày uống thuốc hết,ngày nào cũng đau bụng mọi lúc. tiêu chạy thì 3 tuần nay hiện tại vẫn chưa hết nhưng hết bị ngày nào cũng đau, phân có vẻ bị bệnh không phải tiêu chảy bình thường. tuần Thứ 3 bắt đầu nổi mấy cái nốt tròn vào buổi trưa và chiều tối. không đụng gì thì khoảng 30 phút nó lặn nó đụng vào thì hơi ngứa. bên cạnh mấy cái nốt hay có vệt dài dài màu đỏ 3-4 cm cũng ngứa y vậy.
Tình hình là bị tress lo sợ được 4 tuần rồi không biết có nên đợi 3 tháng sau xét nghiệm không hay phải đi xét nghiệm liền, sợ quá cũng ko dám đi xét nghiệm.mỗi lần nghĩ tới là đau bụng muốn đi cầu mà không được.
suy sụp tinh thần
