Dạ mong anh thông cảm cho em. Em sợ quá nên cuống lắm.
Em rất tinh vào tư vấn của các anh.
Nhưng Chắc chắn em sẽ đi xét nghiệm. Chứ stress như thế này chắc em gục mất.
Dạ mong anh thông cảm cho em. Em sợ quá nên cuống lắm.
Em rất tinh vào tư vấn của các anh.
Nhưng Chắc chắn em sẽ đi xét nghiệm. Chứ stress như thế này chắc em gục mất.
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
tôi ơi đừng tuyệt vọng (09-09-2015)
tôi ơi đừng tuyệt vọng (09-09-2015)
Em nghĩ e mà ko xn thì em không thoát nổi stress đâu. Kiểu j em cũng đi xn gan b vs ging mai. Nốt công thì làm luôn hiv xem thế nào luôn ạ
Bạn thấy đó, chưa biết có bị lây bệnh gì hay không, nhưng việc "bóc bánh trả tiền" đã mang lại cho bạn nhiều lỗi lo, phiền toái. Nếu may mắn thì không sao, nhưng nếu rủi bạn bị lây bệnh gì, nặng hay nhẹ cũng sẽ ảnh hưởng tâm lý, ảnh hưởng sức khỏe cũng như ảnh hưởng kinh tế. Vì vậy khuyên bạn hãy xem đó là một bài học đắt giá và từ nay hãy tránh xa các dịch vụ trá hình.
Một lần là em đủ khiếp đến già rồi a ạ. Em chỉ cầu mong lần này tai qua nạn khỏi. Không bao h dám có lần sau nữa đâu.
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)