
Gửi bởi
Sliverdragon
Em xin phép hỏi thêm 1 chút. Về việc cái bcs của em
Vì Em vẫn đang tự hỏi về hành vi của con bé đó lúc đấy. Qh xong là nó kéo bao ra ngay. Và gói vô giấy. Em chỉ thấy thoáng qua và ko kiểm tra thật kỹ lại.
Củ thể lúc đó và suy nghĩ của em là ntn
1 . là lúc qh xong rút dv ra khỏi ad. Em thấy một vùng trắng trắng bên trái dv từ đỉnh dv đến giữa dv. em thoáng thấy lạ. Nhưng sau đó lại nghĩ đó là tt. Em nằm dưới và dv còn cương. Nên tt chạy xuống phần đó.
2. là Ngay sao đó thì gmd đưa tay xuống nắm trọn dv. Và em ko thấy gì nữa. Vì dv nằm trọn trong lòng bàn tay phải gmd. Sau đó gmd kéo bao ra. Em có cảm giác khó chịu và căng căng như bị bcs mút lấy dv. e đoán thế vì chua biết cảm giác kéo bao bằng cách nắm cả dv khi còn cương ra là ntn. và vì dv em thấy chưa xìu nên em đoán là bao chưa rách.
3. là em đọc trên mạng thấy bảo. Bcs mà bị rách là rách toạc. Cuộn xuống cuống dv luôn. Nên em nghĩ nếu mà rách. Thì gmd phải dùng ngón tay kéo ra. Và kéo dễ dàng chứ ko có cảm giác mút hơi ( khó chịu và hơi căng) như trong lúc đó được.
Ngay sau đó nữa thì gmd lấy giấy ăn bọc bcs của em lại. Em chỉ nhìn thấy mỗi cái đuôi bcs 1 lần nữa là gmd mang nó đi luôn.
E muốn hỏi 3 cái suy luận trên của em có đúng ko? Theo các anh trường hợp của em liệu có khả năng bị rách bcs mà em không biết ko?
Em ko có kinh nghiệm nên lỡ ko kiểm tra kỹ bcs bây h nghĩ lại thấy sợ các anh ạ.
Triệu c hứng thì cứ xuất hiện tùm lum. Nào là tiêu chay. Đau yết hầu họng. Nuốt nc bọt hơi khó chịu. Nổi 1 2 cái mụn nhỏ xíu vs 1 2 cái nốt đỏ như muối đốt ở tay.rôi bong da tay nữa..v..v... làm em lại càng lo thêm.
Em mong anh chỉ tv giúp em