anh Tuấn và các anh chị trên diễn đàn ơi. Chiều nay đi làm về em thấy lo lo và cố gắng nhớ lại xem còn bỏ sót bất cứ chi tiết nào nữa không. Do hôm qua say quá em sợ mình sẽ không nhớ hết nổi. Khi em vào khách sạn thì thấy có sẵn 1 BCS của khách sạn trên bàn và còn nguyên chưa xé bao. Khi GMD đến thì em ấy có xé BCS để trên bàn nhưng không hiểu sao đến sáng em thấy BCS trên bàn đã xé nhưng trong đó vẫn còn cái BCS còn nguyên chưa sử dụng. Chiều nay em có gọi điện hỏi GMD nhưng cô ấy trả lời rất mù mờ, lúc thì lấy BCS của em, lúc thì không biết ai đã xé cái BCS trong khách sạn, sao anh hỏi em vậy. Em đang lo sợ cô này đã nhiễm HIV, vì bề ngoài cô ấy đã xuống cấp trầm trọng, em không biết BCS cô ấy đưa cho em có phải là bao mới không, và chất lượng thế nào, thêm phần nữa là âm đạo cô ấy rất ít nước, em sợ bao có thể ma sát và rách hay tuột bao trong lúc quan hệ mà em không hay. Em lo cô này còn làm gì đó mờ ám đối với em nhưng em không biết. Có thể cô ấy muốn lây HIV cho em. Vì 1 phút say mà sai lầm đánh mất mình, em còn vợ và con gái mới 2 tuổi, vợ em đang mang thai tháng thứ 3. Năm nay là năm tam tai xui xẻo của em nữa. Vì vậy em mong anh chị tư vấn cho em dùng PEP, em có thể mua ở đâu, giá bao nhiêu và dùng như thế nào. 1 tuần em phải đi tiếp khách và có ống rượu bia 1 lần vậy có ảnh hưởng phác đồ không. Em muốn hoàn toàn chắc chắn vì em còn gia đình nữa. Từ đây em xin chừa sẽ không bao giờ để mình rơi vào hoàn cảnh thế này nữa. Xin anh chị tư vấn sớm giúp em, em sắp qua hết 24 giờ đầu tiên rồi