
Gửi bởi
kalou
hôm qua em cũng định gọi cho anh Tuấn nhưng do ở nhà đông người quá, không thể nói chuyện tế nhị này, ban ngày thì đi làm lại càng không có dịp nói chuyện với anh Tuấn. Hôm qua lúc sáng em kiểm tra BCS thì thấy có 1 vết nhơ màu đỏ ít thôi nằm phía mặt ngoài (có nghĩa là mặt trong của BCS đã tiếp xúc với DV em, vì khi tuột ra em lận từ trong ra ngoài). Thật sự em rất sợ, sợ mình không để ý nên GMD đã dùng bao cũ hoặc bao có sẵn máu và đeo cho em, và máu đó đã tiếp xúc với đầu khấc của em. Đó là chi tiết cuối cùng làm em lo lắng. Giờ đây vận mệnh cả gia đình, vợ và các con đang nằm trong tay em. Đến giờ gần đến 30 giờ đầu tiên từ khi em quan hệ với GMD rồi. Em muốn dùng PEP để giải tỏa tâm lý được không anh Tuấn??