
Gửi bởi
hyvong_binhyen
Chào các anh, các chị trên diễn đàn, sau hơn 1 tháng cảm thấy bế tắc, stress cực độ, hôm nay em cố gắng viết những dòng này ra đây mong các anh chị giúp em, hành vi nguy cơ của em là như thế này ạ, ngày 19/8 sau buổi tiệc với bạn bè, do quá say không làm chủ được bản thân nên em đã qh với GMD, lúc đầu cô ta oral sex cho em, sau đó thì quan hệ, có dùng bcs, nhưng do lúc đó em say quá không biết, không để ý bcs có bị thủng hay rách từ trước không, và trước đó em có dùng tay chạm vào âm đạo của cô gái này, em về nhà được 3 ngày thì thấy ở vùng bẹn bên trái có nhiều vết rát, sau đó 2 ngày thì nó bị trầy ra như vết cào, và bên cạnh vết đó còn 1 nốt đỏ hình tròn đường kính khoảng 3,5cm, sưng lên xung quanh, ngứa, sau đó em dùng nước muối rửa những chỗ này khoảng 4 ngày sau thì hết hẳn. Sau đó 1 tuần em cảm thấy đau đầu liên tục và có kèm sốt nhẹ trong khoảng gần 1 tuần thì dần dần hết, rồi tiếp đến triệu chứng đau bụng, đi ngoài, em ăn gì vào cũng cảm thấy đầy bụng, buồn nôn, cũng 1 tuần sau thì đỡ, ở dưới 2 bên hàm em sờ thấy có 2 cục hạch khoảng hơn 1cm, em có lên mạng đọc rất nhiều các diễn đàn, các bài viết thì thấy triệu chứng của em rất giống với những triệu chứng sơ nhiễm, em thực sự rất lo lắng và stress, đã hơn 1 tháng nay em không làm được gì cả, đầu óc lúc nào cũng lo sợ, em như người mất hồn, em thực sự rất sợ không biết có phải em đã bị nhiễm hay không, em định sẽ không đi xét nghiệm, nhưng nghĩ đến gđ và mọi người xung quanh nên em quyết định đi xn để nếu có gì thì còn biết để không lây cho người nhà, hix, ngày 18/9 em có đến viện Pasteur xn, nhưng ngta hẹn đến ngày 21/9 mới trả kết quả, do vào t7 và cn, sau hôm đến pasteur về em hay bị ngứa ở nách tay và chân có cả những đốm đỏ, nhưng khoảng vài tiếng là các nốt đỏ này lặn đi và nốt mới lại lên, đến hôm nay 20/9 em phát hiện ra trước ngực có nhiều vết đỏ nổi lên tập trung thành từng mảng, thực sự là đến bây giờ em quá lo sợ và căng thẳng, công việc của em 1 tháng qua bỏ bê quá nhiều rồi các anh chị ơi, ngày mai là ngày hẹn trả kết quả bên pasteur nhưng em nghĩ đến việc đi lấy kết quả là em không thể nào đủ can đảm đi lấy nữa rồi. Xin các anh chị cho em lời khuyên, bây giờ em không biết phải làm sao nữa.