Kết quả 1 đến 2 của 2

Chủ đề: Em có triệu chứng bị lây bệnh hay là do em bị stress, anh chị cứu em với :(

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    20-09-2015
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    6
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần

    Em có triệu chứng bị lây bệnh hay là do em bị stress, anh chị cứu em với :(

    Em xin lỗi admin nhưng em viết cái dòng tâm sự này có lẽ là hơi dài.
    Cách đây 10 ngày em có hỏi rồi nhưng em mạn phép là kể tỉ mỉ hơn vì mấy hôm nay người em rất là mệt, biếng ăn và luôn ngủ từ 13-16 tiếng hàng ngày
    Ngày 18 tháng 9 em có đi hát karaoke với mấy người bạn, nổi hứng gọi mỗi người mỗi em ra rót bia, ôm ấp, em có hôn con nhỏ rót bia vô má và nó cũng hôn em như vậy, rồi uống nhiều đâm ra máu nổi lên em có sờ soạng ngực của con nhỏ đó, xong tiếp em mới vào phòng vệ sinh có cầm dương vật để đi tiểu thôi.Cái khi về tính tiền nó mới đưa mặt hun môi em kiểu như chu mỏ hôn có dính tí nước bọt tầm 3s, em ko rõ là nó có bị chảy máu gì hay ko nữa.
    Rồi em vào phòng rửa tay,về 30 phút sau thì về tới nhà, thiệt tình thì say vô em cũng còn máu trong người cái em quan hệ với vk luôn, em sợ ko biết là lúc tay sờ ngực con nhỏ kia rờ vào dương vật lúc về có lây qua cho vk em ko nữa,quan hệ với vk em thì em ko có dùng bcs.
    Mấy hôm nay tầm 7 ngày đổ lại người em lúc nào cũng mệt mỏi, ngày nào cũng ngủ 13-16 tiếng hết,vào diễn đàn đọc mọi tình huống thì em ko có khả năng lây nhiễm, nhưng hiện tại trong đầu em lúc nào cũng thấy có lỗi với vợ với con của em, nó mới có 3 tháng, nếu như mà em bị dính bệnh mà truyền cho vợ em thì cuộc đời này em hối hận lắm,đầu óc của em lúc nào cũng nghĩ tới con virus HIV hết
    Thà như cơ thể em nó bình thường cho em đỡ lo lắng chờ tới ngày xét nghiệm cũng đỡ lo, đằng này cơ thể em rất mệt, em hoang mang lắm, làm sao mà chờ nổi tới ngày xét nghiệm đây
    Em hoang mang lắm anh chị ạ, em có lỗi lắm, mong cuộc đời này hãy tha lỗi cho con lần này, con xin hứa sẽ ko vào những nơi như vậy nữa
    Hoặc chí ít thì hãy cho con bị bệnh thôi, đừng lây cho vk con con :(
    ads

  2. #2
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    107,282
    Cảm ơn
    1,949
    Được cảm ơn: 21,600 lần
    Trích dẫn Gửi bởi boy24t Xem bài viết
    Em xin lỗi admin nhưng em viết cái dòng tâm sự này có lẽ là hơi dài.
    Cách đây 10 ngày em có hỏi rồi nhưng em mạn phép là kể tỉ mỉ hơn vì mấy hôm nay người em rất là mệt, biếng ăn và luôn ngủ từ 13-16 tiếng hàng ngày
    Ngày 18 tháng 9 em có đi hát karaoke với mấy người bạn, nổi hứng gọi mỗi người mỗi em ra rót bia, ôm ấp, em có hôn con nhỏ rót bia vô má và nó cũng hôn em như vậy, rồi uống nhiều đâm ra máu nổi lên em có sờ soạng ngực của con nhỏ đó, xong tiếp em mới vào phòng vệ sinh có cầm dương vật để đi tiểu thôi.Cái khi về tính tiền nó mới đưa mặt hun môi em kiểu như chu mỏ hôn có dính tí nước bọt tầm 3s, em ko rõ là nó có bị chảy máu gì hay ko nữa.
    Rồi em vào phòng rửa tay,về 30 phút sau thì về tới nhà, thiệt tình thì say vô em cũng còn máu trong người cái em quan hệ với vk luôn, em sợ ko biết là lúc tay sờ ngực con nhỏ kia rờ vào dương vật lúc về có lây qua cho vk em ko nữa,quan hệ với vk em thì em ko có dùng bcs.
    Mấy hôm nay tầm 7 ngày đổ lại người em lúc nào cũng mệt mỏi, ngày nào cũng ngủ 13-16 tiếng hết,vào diễn đàn đọc mọi tình huống thì em ko có khả năng lây nhiễm, nhưng hiện tại trong đầu em lúc nào cũng thấy có lỗi với vợ với con của em, nó mới có 3 tháng, nếu như mà em bị dính bệnh mà truyền cho vợ em thì cuộc đời này em hối hận lắm,đầu óc của em lúc nào cũng nghĩ tới con virus HIV hết
    Thà như cơ thể em nó bình thường cho em đỡ lo lắng chờ tới ngày xét nghiệm cũng đỡ lo, đằng này cơ thể em rất mệt, em hoang mang lắm, làm sao mà chờ nổi tới ngày xét nghiệm đây
    Em hoang mang lắm anh chị ạ, em có lỗi lắm, mong cuộc đời này hãy tha lỗi cho con lần này, con xin hứa sẽ ko vào những nơi như vậy nữa
    Hoặc chí ít thì hãy cho con bị bệnh thôi, đừng lây cho vk con con :(
    Bạn đã tạo chủ đề hỏi và đã được ban quản trị tư vấn rồi.bạn nên vào đọc lại.

    Chủ đề: Hôn nhưng ko rõ con nhỏ đó có máu hay ko


Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •