Kết quả 1 đến 20 của 37

Chủ đề: Em lại làm phiền anh chị một lần này. Nguy cơ tai nạn giao thông.

Hybrid View

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    14-09-2015
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    TpHCM
    Bài viết
    95
    Cảm ơn
    27
    Được cảm ơn: 0 lần
    Anh chị ơi từ tối đến giờ em vẫn không thể chợp mắt được. Anh chị cho em hỏi máu văng lên áo mưa và mũ bảo hiểm hòa cùng nước mưa văng vào mắt thì có nguy cơ không ạ. Nếu không dùng PEP thì em có thể xét nghiệm sau bao lâu. Em chuẩn bị có con đầu lòng nếu em bị nhiễm thì không sao nhưng nếu lây cho vợ và con thì em không còn thiết sống trên đời này. Người thanh niên quẹt xe trông ốm yếu và xăm trổ đầy người do người đó ở trần. Nhờ anh chị có kinh nghiệm khẳng định lần cuối giúp em.
    ads

  2. #2
    Thành Viên Chính Thức tôi ơi đừng tuyệt vọng's Avatar
    Ngày tham gia
    28-02-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    thành phố mang tên Bác
    Bài viết
    2,120
    Cảm ơn
    5,142
    Được cảm ơn: 479 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Cr7 Xem bài viết
    Anh chị ơi từ tối đến giờ em vẫn không thể chợp mắt được. Anh chị cho em hỏi máu văng lên áo mưa và mũ bảo hiểm hòa cùng nước mưa văng vào mắt thì có nguy cơ không ạ. Nếu không dùng PEP thì em có thể xét nghiệm sau bao lâu. Em chuẩn bị có con đầu lòng nếu em bị nhiễm thì không sao nhưng nếu lây cho vợ và con thì em không còn thiết sống trên đời này. Người thanh niên quẹt xe trông ốm yếu và xăm trổ đầy người do người đó ở trần. Nhờ anh chị có kinh nghiệm khẳng định lần cuối giúp em.
    cho dù như vậy vẫn không có nguy cơ nha bạn

  3. Những thành viên đã cảm ơn tôi ơi đừng tuyệt vọng cho bài viết này:

    Cr7 (01-10-2015)

  4. #3
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    14-09-2015
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    TpHCM
    Bài viết
    95
    Cảm ơn
    27
    Được cảm ơn: 0 lần
    Bạn ơi mình đính chính là máu lúc đó còn tươi 2 người đó tông mạnh lúc đó có vài giọt mưa mình nghĩ người đó vun máu lên dính rồi mình chạy một khúc tầm 1, 2 phút thì tháo áo mưa và bị văng nước đó vào mắt một số giọt đọng lại lăn xuống mũi và mình có vô tình hít vào trong mũi.

  5. #4
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    14-09-2015
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    TpHCM
    Bài viết
    95
    Cảm ơn
    27
    Được cảm ơn: 0 lần
    Trích dẫn Gửi bởi tôi ơi đừng tuyệt vọng Xem bài viết
    cho dù như vậy vẫn không có nguy cơ nha bạn
    Bạn ơi mình đính chính là máu lúc đó còn tươi 2 người đó tông mạnh lúc đó có vài giọt mưa mình nghĩ người đó vun máu lên dính rồi mình chạy một khúc tầm 1, 2 phút thì tháo áo mưa và bị văng nước đó vào mắt một số giọt đọng lại lăn xuống mũi và mình có vô tình hít vào trong mũi.

  6. #5
    Thành Viên Chính Thức minh khiêm's Avatar
    Ngày tham gia
    10-06-2015
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    ninh bình
    Bài viết
    284
    Cảm ơn
    62
    Được cảm ơn: 73 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Cr7 Xem bài viết
    Bạn ơi mình đính chính là máu lúc đó còn tươi 2 người đó tông mạnh lúc đó có vài giọt mưa mình nghĩ người đó vun máu lên dính rồi mình chạy một khúc tầm 1, 2 phút thì tháo áo mưa và bị văng nước đó vào mắt một số giọt đọng lại lăn xuống mũi và mình có vô tình hít vào trong mũi.
    Không có nguy cơ như bạn mô tả. Bạn bình tĩnh lại đi

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •