
Gửi bởi
Chuabaogio
trước hết e xin gửi lời cám ơn chân thành tới bqt nói chung và a tuấn nói riêng. E cũng xin lỗi anh tuấn, tại vì 3 em vs em ko tìm ra ngã 4 bảy hiền, đi mãi gặp ô kia chỉ vô pasture vô 1 lúc ngta chỉ qua nhiệt đới, ô bs ko có hỏi kỉ như ac đâu,chỉ hỏi có muốn uống thuốc ko,đi xn rồi đóng tiền,e hỏi ổng còn quát e :(
e biết e uống thuốc là ko nghe lời ac nhưng ko uống thì tâm lí e bất ổn, mẹ em ôm e mà khóc sưng cả mắt...
vậy cho e hỏi lại 1 lần nữa nhé:
-3 ngày đầu e uống như bs dặn:
1v Tenofovir 300mg(sáng)
1v lamivudin 150mg (sáng) và cũng 1v lamivudin 150mg(tối)
1v efavirenz 600mg (tối)
-25 ngày sau:
tối: 1v tenofovir 300mg,2v lamivudin 150mg,1v efavirenz 600mg