
Gửi bởi
trainner99
ngày 15-9 em có đi tiệc của 1 người bạn thân mà trong bàn toàn là nhìu thành phần phức tạp ( dân anh chị , dân đại ca , còn có cả gay nửa...) có mấy tên gay còn gạ tình em nửa trong bàn mà chỉ uống 1 ly rượu thôi hết người này tới người khác uống còn chỉ 1 ca nước thôi nửa, đám của người bạn thân em không thể nào k uống được nhưng mà khi ăn em có bị cắn trúng lưởi hởi đau mà em không biết có chảy máu hay không nửa cứ uống rất nhìu nửa, cho đến ngày 30 thì trên vai phải em và lưng em có nổi 6-7 mục nước không ngứa không đau em sau 2-3 thì nó lành lại nổi thành sẹo hơi ngứa lên xem triệu chứng thì giống như hiv em đang rất hoang mang nhưng không sốt không tiêu chảy..... nhưng em chưa quan hệ td hay sử dụng ma túy bao giờ, bị stress nặng là khác mổi ngày em thấy ngày dài thêm cứ nghỉ đến gia đình bạn bè em rất buồn. đến nổi em không dám đi xét nghiệm. không đêm nào em dám ngủ cứ lo sợ liên tục, em sợ khi đi xét nghiệm tốn kém vì em là sinh viên mà nếu mà xét nghiệm thì xét nghiệm ntn là chính xác tại trung tâm y tế dự phòng tỉnh vậy hay là em nên vào bệnh viên đa khoa?