
Gửi bởi
fear
Kính chào các anh chị. Em lại làm phiền. Hỗm rài được anh chị tư vấn em đã cố quên đi HIV rồi nhưng ko hiểu sao nó cứ ám em ko buông anh chị ơi. Giờ làm gì, đụng gì em cũng sợ và nghĩ mình có nguy cơ. Nguy cơ mới của em như sau: hôm qua em có đi hớt tóc thì trong lúc hớt người ta có xả tóc cho em 2 lần mỗi lần 15', tổng cộng khoảng nửa tiếng. Hớt thì không sao vì em ko bị trày xướt nhưng lúc xả mới sợ. Cô gái xả tóc cho em ko biết bị gì mà đeo khẩu trang miết, em hỏi thì nói đang cảm. Lúc mát xa vai với cổ thì do móng tay cổ bén quá nên em thấy rát nhưng sau coi lại thì em ko bị chảy máu ngay cổ, còn trên đầu thì em không biết nữa vì bị tóc che rồi. Lúc đang mát xa trán thì có cái gì đó lọt vào mắt em nên thấy đau mắt và cô ấy dùng khăn lau mắt cho em rồi dùng tới nước. Đáng lẽ em không suy nghĩ nhiều nhưng sáng nay ngủ dậy 2 mắt em bị sưng lên ai nhìn cũng thấy. Em sợ lỡ tay cô ấy bị trầy xước gì và máu nhiễu vô mắt em thì em có nguy cơ không ạ??? Rồi hôm nay em lại hơi đau họng nữa ạ. Mong anh chị tư vấn giúp em với huhu. Chuyện mới xảy ra tối qua thôi chưa đầy 24h nữa, h uống thuốc vẫn còn kịp ạ. :(