Mình không hoang tưởng mình chỉ lo lắng thôi, có khi nào mình nhìn thấy cái bơm kim tiêm là do mình đã giẫm hay quệt phải không nhỉ, có phải điềm báo gì không nữa mình sợ quá.
Cảm ơn b đã tư vấn
Mình không hoang tưởng mình chỉ lo lắng thôi, có khi nào mình nhìn thấy cái bơm kim tiêm là do mình đã giẫm hay quệt phải không nhỉ, có phải điềm báo gì không nữa mình sợ quá.
Cảm ơn b đã tư vấn
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
Bạn lo lắng là đúng khi nhìn thấy kim tiêm. Nhưng hãy suy nghĩ thực tế nha. Kim tiêm nằm 1 chỗ bên bờ tường , bạn là người di chuyển phía bên này bờ tường.Thứ nhất: Chắc chắn khó mà đạp hoặc quẹt. Thứ hai: khi đạp hay quẹt kim sẽ đau ngay và theo phản xạ bạn sẽ dừng lại ngay và xem xét. Hãy suy nghĩ tích cực và thực tế. Đừng suy diễn nó lên sẽ ám ảnh.
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)