
Gửi bởi
cameo888888.8
Anh đùng hiểu lầm em như vậy . Em không bao giờ có ý định gây hoang mang cho anh chị em cũng như thành viên khác , Vì mọi người có cùng tâm trạng giống em . Em thấy lo lắng lên muốn hỏi trực tiếp anh chị . Em có đọc những bài mà các bạn đã nói nhưng các bạn đâu có nhiều kinh nghiệm như anh và anh Tuấn và anh ADmin .
Banj BK82 : viết Máu ko màu đỏ thì bạn muốn nó là màu gì?vết thương lành từ trong ra ngoài,bên ngoài bạn nhìn thấy nó vẫn màu đỏ nhưng ko có nghĩa nó sẽ hở bên trong.
Trên đây cũng vẫn có những người mang tâm trạng,suy nghĩ và lo lắng như bạn (lo lắng về những nguy cơ rất mơ hồ) nhưng ko ai rối lên như bạn,mình xin lỗi vì những lời nói thẳng,nhưng bạn lo như thế chỉ tự bạn làm bạn bị ám ảnh vô căn bệnh này,trong khi những ng có H thì họ vẫn sống bình thường lạc quan.Mình khuyên chân thành bạn nên đi khám bệnh về thần kinh .
Em chỉ muốn tham khảo qua anh chị thêm nữa thôi . Con bé đó nó nói với em là nó có bệnh lên em Hoang mang thực sự anh ak . Em không biết nó nói dối hay thật nhưng em cũng hy vọng là nó chỉ nói dối em thôi . Chỉ vì một vài chục phút vớ vẩn mà tương lai rồi cuộc đời em phải khổ như thế này .
Hôm nayem phải thử nhiệm trên đôi tay của mình . Em đã làm cho nứt kẽ móng tay . Và có chảy máu một chút . Em bấm đồng hồ đúng 12phút có thấy máu đông lại nhưng vẫn màu đỏ . Như vậy có gọi là vết thương hở hay vết thương đã đóng cửa .
Anh quản lý diễn đàn và là anh của em thì hảy cho em biết được không anh ....... em cảm ơn anh ......