Bây giờ em sẽ viết hết những thứ sợ hãi của em ra mong anh chị tư vấn cho em 1 lần này nữa
Thứ nhất :em tự nhiên thấy 1 vết đỏ o dưới ngón chân cạnh ngón chân cái nó tụ máu lại như đầu kim tiêm
Thứ 2: em có chảy máu ko biết va quệt vào đâu o mu. Bàn chân mà khoảng cách lúc e đi rất nhỏ chỉ đi từ quán nét lên trên ký túc vì em đang sống o giáp bệnh viện 103 anh ak
Thứ 3:e ngồi chơi trong quán nét ngồi rất lâu lúc đó em có gọi 1 chai nước sting màu đỏ sau khi uống xong chơi dc luc lâu khoảng 2-3h đêm e thấy trên ngón tay lại có giy đó màu đỏ sáng dậy e kiểm tra chỉ thấy vết thương như rầm đâm
Thứ 4:khi 2 ae cùng phòng ngủ đi ngủ lúc đó mồm e chưa ngậm thì ko biết anh ấy cố ý hay vô tình lại chạm ngón tay vào miệng e mà miệng e chuyên chảy máu răng e sợ tay anh ấy dính máu hay tinh dịch của anh ấy
Thứ 5:trên đường ngồi xe bus về nhà khi đã có 2 vị khách xuống xe e ngồi thay vào chỗ của họ e nghĩ cũng trả có gì đau khi về đến nhà e tắm và đi uống rượu khi uống xong e về nhà ngủ tự nhiên e thấy ngứa và gãi sau đó sáng hôm sau e thấy chỗ đó như kiểu bị kim tiêm đâm phải khi o trên xe bus y
Thứ 6: mắt e cứ kiểu khó chịu y e cứ nghĩ như kiểu có máu dính vào mắt mình vậy
Dạo gần đây e suy nghĩ mà trả học hành được gì bố mẹ em cho em ra ngoài hà nội học nghề mà e lo lắng thế này trả học được gì
Thứ 6 :trong phòng e có anh vừa giặt quần áo xong anh đấy giặt xong ra đùa e vẩy cái quần vào mặt e thì e thấy có nước hay là gì bắn vào mắt e chỉ sợ máu thôi ak .mong a chị xem xét những gì e kể trên