Vâng chị.trước cái ngày định mệnh ấy.e mạnh mẽ,hồn nhiên yêu dời,bao nhiêu hoài bão,ngày nào cũng vui cười.sau cái ngày ấy e không còn là chính mình nữa.khóc lóc kêu la cả ngày.cắt hết mọi liên lạc vs bạn bè người thân.may mà có diễn đàn này,được chia sẽ vs ac e mới có thể sống tới hum nay.cảm ơn ac nhiều lắm
E cũng mong ông trời cho e qua kiếp nạn này.hoàn cảnh nhà e éo le lắm chị ạ.ba e mất sớm,mình mẹ nuôi e ăn học tới báy giờ.vừa ra trường chuẩn bị xin viếc thì tai họa ập đến.e sợ mình cướp công mẹ lắm.e còn chưa làm gì được cho mẹ.e là hi vọng để mẹ sống mà giờ....e hận bản thân mình.
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)