
Gửi bởi
hungp
Xin chào anh chị,trươc tiên em cảm ơn anh chị đã tạo dựng ra diễn đàn và trả lời tư vấn.
Hiện tại em đang rât lo lắng, em rât buồn và nghĩ rât nhiều và cũng gọi đên nhiều tư vấn trên tổng đài.
Xin lỗi các anh chị tư vấn trươc là em cũng có đọc những bài viết trong diễn đàn của mình nhưng em quyêt định hỏi anh chị cho thực sự yên tâm,vì em lo lăng mât ăn mât ngủ mấy ngày nay.Các anh chị có thể xóa bài này sau 1 2 hôm nêu thấy không cần thiêt ạ.
Em mới 25 tuổi, đi quan hệ vơi GMD và có đeo bao cao su.
Em chỉ quan hệ trong 5 phut rồi xuât tinh rồi thôi, vì thấy đối tác quá là chán, gọi 1 đằng mà người đến 1 nẻo.Em không nói đên vấn đề này ạ.
Qua tìm hiểu trên diễn đàn, thì các vấn đề em lo như sau đã được giải quyêt:
_ Việc bao cau su bị thủng (Vđề này người nữ giới sợ hơn)
Có việc em lo như sau :
_ Sau khi quan hệ xong, em kiểm tra BCS bằng cách thổi nhẹ vào, em thấy bcs phồng lên, em biêt việc này cũng không thể nào biêt được BCS có lỗ nhỏ li ti không,nhưng em vẫn làm.Sau đó em có bóp nhẹ chỗ phồng mấy lần để đảm bảo BCS không sao rồi vứt đi.
_ Sau đó em rưa qua DV và tay bằng nước mà không dùng xà phòng.(Liệu em có nguy cơ không ạ)
_ Cuối cùng là em không kiểm tra BCS có hêt hạn hay không, nhưng sau khi QH thì em kiểm tra BCS k bị rách và không bị tuột khỏi DV, em thăc măc là liệu nêu BCS hêt hạn thì có thấm dịch từ cô gái kia không, (vấn đề này em tìm trên diễn đàn nhưng không thấy.)
_ Cuối cùng là hôm sau em kiểm tra lại DV thì không thấy có vêt xươc hay gì cả.
Em cảm ơn anh chị nhiều ạ, em buồn vì em đi QHTD bừa bãi, nhiều khi phần con lớn hơn phần người.
Em có nên chăc chắn bằng việc uống thuôc phơi nhiễm trong 72h không ạ. Em cảm ơn anh chị nhiều.Em bị tâm lý nặng nề quá.