Dạ, cảm ơn các ạnh ạ, em vẫn đang rất lo lắng,nếu ko bị hiv thì em bị các bệnh kia rồi, bị các bệnh kia cũng chết sớm như hiv thôi ạ, em hối hận quá, giờ em chỉ mong khỏe mạnh không bệnh tật gì thôi,bài học để đời của em, em xin chừa ..hu hu, giờ đủ 3th em đi xét nghiệm hả các anh, em ở đà nẵng thì em xét nghiệm ở đâu và bao giờ có kết quả vậy các anh, và 1 xét nghiệm có thể biết hết các bệnh hay là phải làm từng xét nghiệm 1 ạ,em cảm ơn các anh nhiều ạ,nếu mà có hiểu biết về các bệnh xã hội như thế này sớm, chắc có lẽ em không lo lắng như bây giờ, chắc chắn em bị bệnh rồi , huh u, ( nhưng 11 ngày rồi em chưa có biểu hiện gì ạ, sức khẻ vẫn bình thường)