Trích dẫn Gửi bởi kelangthang2015 Xem bài viết
.sau khi đọc các bài tron diễn đàn em hoang mang quá các anh chị ạ, tuy em có sử dụng bcs có khi nào vẫn bị nhiếm hiv ko các anh chị, đọc qua các bài các anh chị bị nhiễm hiv rồi qua đời em càng sợ hơn,sao em lại ở trong hoàn cảnh này, chắc em bị nghiệp chướng từ kiếp trước, em là con người đàng hoàng, được mọi người yêu quý, bố mẹ yêu thương mà giờ đây em sợ quá, ko biết phái đối mặt với bố mẹ ra sao nếu em bị các bệnh lây truyền qua đường td , giá như em có được những kiến thức này sớm hơn., em sợ nhất là gái mại dâm os cho em, thời gian ngắn thôi các anh ạ,chỉ dùng lưỡi liếm quanh phần quy đầu thôi, sau đó đeo bao cho em rồi quan hệ tầm gần 1p em ra mất rồi, em được nghe tư vấn là ko có nguy cơ với hiv ,em cũng bớt lo, rồi em lại đọc các bài các anh chị bị nhiễm hiv em càng lo em xui quá thì sao, đeo bao mà vẫn bị, híc, trước đây em nghe tư vấn thì em chỉ sợ các bệnh std giờ đây em lo cả 2 bệnh các anh ạ, tương lai em còn rộng mở phía trước, hu hu hu, em giờ được 23 ngày rồi, theo các anh thì mấy gày nữa thì em làm được các xét nghiệm nào ạ, và thời gian đầu này xét nghiệm kết quả có chính xác ko ạ, hay phải đợi đủ 3 tháng, em bị stresss quá, mặt em lúc nào cũng buồn chán, bao nhiêu công lao bố mẹ nuôi em hơn 20 năm ăn học mà giờ em đạp đổ thế này. em hận mình quá, bị bệnh nào cũng chết, hiv 10 năm, các bệnh kia thì ko thể có con, cũng ko thể chữa được,ông trời ơi con sống hiền lành tốt bụng mà sao con lại lâm vào hoàn cảnh như thế này.
Quan hệ có dùng bcs là tình dục an toàn, không có nguy cơ.