
Gửi bởi
kelangthang2015
hu hu hu, em rất hối hận các anh chị ạ, em là người đàng hoàng có ăn học mà lại rơi vào hoàn cảnh này, đã quá muộn cho em làm lại cuộc đời rồi, em bất hiếu quá, đi ngang qua quán maxsâ , ma xui quỷ khiến nào em lại đâm đầu vào, vào đến nơi thì cô ta đã kéo em vào trong, cô ta có lâý khăn ướt lau dv cho em, rồi lấy lưỡi liếm phần quy đầu thôi, tầm gần 30s, em cảm giác như vậy, hình như là chỉ để em cương lên thôi, sau đó cô ta lấy bcs rồi mang cho em, rồi ngồi lên em quan hệ chừng gần 1p là em ra rồi, hình như bao ko bị rách các anh chị ạ, còn lủng thì em ko biết, em ko biết lúc đó phải kiểm tra, hu hu, mọi chuyện đều diễn ra rất nhẹ nhàng, ko mạnh bạo,hic,sau đó em chạy về nhà tắm rửa thật kỹ, giờ đây em đang bị ám ảnh, lo sợ, stress nặng, em sợ em bị hiv, em sợ em bị các bệnh stds, bệnh nào cũng chết, em ko biết phải đối mặt với bố mẹ thế nào nữa.em chưa làm được gì cho bố mẹ cả, cả đời bố mẹ vất vả nuôi em ăn học thành tài mà em như thế này đây, giá như có 1 cơ hội cho em sửa chữa sai lầm lớn này, đúng là cái hạn lớn nhất của em trong đời.chắc em chết mất các anh chị ạ, em rất sợ, hằng ngày bất kể thay đổi gì trên cơ thể em , em đều sợ, em hốt hoảng, lại lên dd đọc, lại càng sợ hơn,em sợ em bị hiv, em sợ em bị các bệnh kia, hu hu hu