Gửi bởi
tuyet vong
Bây giờ nhớ lại e mới thấy lo lắng .khi e chơi điện tử đến 2-3h sáng.e gọi nước ra uống là trai sting màu đỏ lhi uống xong xuôi rui va từ lúc e chơi là 10h đến 2-3h sáng lúc đỏ mắc tiểu phải đến 3-4 lần e đi vào nhà vệ sinh để đi giải sau 3 lần đi e ko biết tay mình dinh máu hay là dinh nước đỏ của trai nước e chỉ sợ thứ nhất bị kim tiêm đâm thứ 2 bị ai đó chảy máu trong nhà vệ sinh cầm vào gáo dội nước vs lại e sợ khi đó có cô gái nào đến tháng thì chết mất. Sau cuối lúc đi về e ms nhìn thấy cái gì màu đỏ bám trên ngón tay em e ko .sáng hôm sau dậy e xem đi xem lại chỉ có vết xước tý như dầm đâm. Mà lúc đó ko biết máu hay gì trên ngón tay em nhiều lắm .từ đó đến nay e suy nghĩ mà người em vẫn lên cân không ốm đau hay bị sao cả sau đó e bị viêm tuyến nước bọt và bác sĩ đã cho e thuốc uống và khỏi e ko biết lúc đó tay e có lau mắt không nếu đó thật sự là máu thì e nhiễm rui ak anh chị mong a chị tu vấn giup e