Trước tiên em xin chào BQT cùng ACE trong diễn đàn , hôm nay em có 1 số vấn đề mong BQT và ACE giúp đở ạ :(, chả là hôm qua em có đi nhậu với thằng bạn đang trong thời gian phơi nhiễm ,nó QHTD vs GMD , nó có dùng PEP nhưng nó nói nó ko dám XN sau 6 tháng và bây giờ nó đang sống rất buông thả ,QHTD ko an toàn với nhiều người ,sử dụng ma túy đá ,ăn nhậu tối ngày ,cho nên em nghỉ bạn e nó đã nhiễm HIV rồi nhìn nó ốm , xanh xao, và nối rất nhiều mụn.
-Em xin vào vấn đề : Hôm qua em có đi nhậu chung với thắng bạn em kể trên , và có đi ( Karaoke lành mạnh ),trong lúc đang nhảy nó gạt cái tay trúng vào cái lổ tai em vừa xỏ bông làm em chảy ít máu (em thấy rõ ràng là nó cố tình gây ra cho em,em không rỏ là tay nó có vết thương hở hay không , nhưng em chắc chắn tay nó có dính ít máu vì em thấy nó gở mụn chảy máu) , ca xong mọi người rủ ra đi nhậu nữa , trong lúc nhậu em và mọi người đều dùng chung 1 cái ly rựu , lúc ngồi kế bên nó gọi em kêu đưa tay tao cho m coi cái này em vừa đưa tay ra thì nó phun 1 bãi nước bọt zô tay em (nó cố tình làm mọi trò ,em nghỉ nó muốn lây cho em :(,lúc đó do trời mưa nên em ra ngoài rửa tay không được , em có đưa tay ra ngoài để hứng nước mưa để rửa, nhưng em chắc chắn tay em không sạch vì nước mưa em rửa rất là ít ,và em không rỏ trong nước bọt nó có máu không,và khi rửa nước em rửa tay có văng vào mắt em :( ,và sáng nay em kiểm tra tay em đang có 2 cục máu bầm tụ ở ngón áp út , không chảy máu nhưng sờ vào rất đau,em không rõ nguyên nhân như thế nào mà tay em lại bị vậy em rất sợ thằng bạn em là nguyên nhân gây nên,và cái tay bị phun nước bọt ngón giữa của tay đó có bị xước măng rô ,có chảy máu em sợ nước bọt nó có lẫn máu đi vào vết thương đó ạ :( ) xong em vào nhậu tiếp và có dùng cái tay đó cầm vào ly rưu uống và dùng tay đó cầm thuốc hút , và lúc em về có dụi vào mắt vì con bù mắt bay rất nhiều . chưa dừng ở đó em còn tiếp tục chạy xe ra nhậu với 1 vài người bạn khác nữa, em say quá không nhớ trong lúc xĩn có chạm trúng chổ em bị phỏng thuốc không ,nhậu ở đó xong em về nhà , em say quá em bị ngã ,và ba mẹ em có ra đở em và cầm vào cái tay có nước bọt của em, em sợ làm lây nhiễm cho ba và mẹ em , vì lúc đó khuya rồi , chỉ có em biết tình trạng cái tay em như thế nào thôi , ba mẹ em không có đi rửa tay mà đở em vào ngủ rồi củng đi ngủ luôn thôi ạ.Em biết là nước bọt không thể lây nhiễm được , nhưng trong những tình huống trên em thấy rất rõ ràng là nó tìm đủ mọi cách để lây cho em hay cái gì đó ,em thấy nó rất là lạ :( ), giờ em hoang mang quá , các anh giúp em tư vấn cho em những tình huống trên với ạ :( .