Xin mọi người giúp e với ạ! Hôm qua tầm 17h e đi học về thì đi trên đường nhỏ phía bên trong đường lớn (là vỉa hè nhưng bị chân cầu vượt che khuất) .Bình thường thì đường này ít ai đi nhưng do mấy nay nước ngập nên có nhiều người đi tránh nước, ở đây có nhiều cỏ cây và rác. E đang đi thì thấy ngón chân cái rất đau và nhói. Lúc đó e ko nhìn xuống liền mà đi 1 đoạn thì mới nhìn xuống chân. E cố đi nhanh về nhà vào xem chỗ đó thì thấy bùn dính(hẻm nhà e có bùn sình) một đường (giống như bùn dính vào vết thương hở) rồi rửa nước. Xong rồi e ra ngoài đèn sáng xem có gì ko, e thấy có 1 chỗ nhỏ hằng lõm vào nhưng ko chảy máu, nặn cũng ko ra máu.
E chỉ sở vết thương khi đã đc rửa nước rồi thì máu sẽ ko ra nữa nên năn ko ra máu. Khu vực này e thấy có nhìu rác và thường có dân quậy, ăn chơi tụ tập trên cầu vượt phía trên (đường e đi ở ngay dưới) E rất sợ trường hợp chúng quăng kim tiêm ở khu vực e đi rồi e đạp phải. Mà chỗ này đôi khi cũng có kim tiêm nữa ạ. Dù h ngón chân ko nhứt nhưng e vẫn có cảm giác lạ lạ và bản thân thì hoang mang,lo sợ. Xin admin mọi người xem và tư vấn giúp e. E xin cảm ơn rất nhiều.