
Gửi bởi
Sợ hãi lắm
Xin chào mọi người ! em là nam năm nay 23 tuổi , em lo lắng quá mọi người ạ.
hôm 19 tháng 12 năm 2015 nhân lúc đươc nghi trước khi thi em và mấy người bạn rủ nhau đi xuống Vũng Tàu chơi tối hôm đó sau khi uống chút rựu mấy người bạn rủ em đi thử quan hệ với con gái lần đầu như thế nào , vìlúc đó trong người cũng có chút rựu và ham vui nên em cũng thích thử một lần cho biết như thế nào .bắt đầu quan hệ khi em vào phòng lúc đầu cô ấy đùng tay sờ vào dương vât của em cho nó cương cứng , sau đó cô ấy quan hệ bằng miệng với dương vật em nhưng không có bao cao su cô ấy mút 2 lần rối nhã ra . Sau đó em yêu cầu xem thử âm đạo như thế nào thì cô ấy không cho xem em cứ đòi mãi cuối cùng cô ấy cho xem thì nó là y như em , lúc đó em hoảng sợ và cô ấy chỉ nói cô ấy là ngừơi chuyển giới mới chỉ phẩu thuật phần ở trên còn phần dưới chưa phẫu thật, nó còn y chang như em , lúc đó em khiếp quá vì mình gặp một người đàn ông và nhình đã bị lừa nên vội vàng đòi về nhưng anh ta không cho em về và sau đó anh ta năn nỉ em quan hệ và em đồng ý . vì sợ quá nên teo mất dương vật và sau đó anh ta đùng nước bọt bôi vào dương vật em không có bao cao su nước bọt đó hôi lắm em chịu không được và sau đó anh ta kẹp dương vật cuả em vào háng của anh ta sau đó tui em quan hệ khoản 3 phút sau đó dương vật em không cương cứng đựợc vì sợ và anh ta mút dương vật cuả em thêm 2 lần nhưng vì sợ nên nó không cưng đựơc rồi sau dó kết thúc quan hệ em về .
Trước khi quan hệ em bị cảm ho , đau họng .
Khi về sau 2 ngày em ngứa ran ở 2 tay và mu bàn chân ngứa lúc nhúc dứơi da , và ngứa nhiều nhất ở đưới cù trỏ , trên mu các ngón tay .
Ngày thứ 3 em mọc răng khôn nó đau lám không há miệng được cộng với đau họng sẵn có nữa nhưng ăn uống bình thường nhưng rất hoảng loạn .
Đến ngày thứ 12 em hết đau răng nhưng ho thì không bớt nó chuyển từ ho có đờm thành ho khan , ngứa rất nhiều ,ngứa lúc nhúc nhưng chỉ ngứa ban ngày còn khi ngủ hay thức dậy thì không ngứa .
Đến ngày thứ 14 em ho đến phát buồn nồn , và vô cùng hoảng sợ , em nằm liệt trên giường sợ quá không dám đi đâu vô cùng hoảng loạn ,hai cánh tay em nhấc lên không nỗi mỏi nhất là cánh tay phải và em nổi một hạch bên dưới cằm phải .
Ngày thứ 15 em phát hiện mình nổi một hạch đằng sau cổ bên trái và 2 hạ nhỏ phía trước cổ .
Ngày thứ 16 phát hiện lưỡi mình trắng xoá , bên trong lưỡi thì có nhiều đốm màu đỏ nhưng không đau em vội vàng đi cạo lưỡi phát hiện được lưỡi mình rất bẩn vì từ bé đến giờ em chưa cạo lưỡi bao giờ .
Ngày thứ 17 em khó thở , ho khan đến mức buồn nôn , ngứa khắp người , chóng mặt , ngực bên phải của em như có cái gì bị kẹt ở trong đó vậy em vô cùng hoảng loạn tóc em rụng rất nhiều em sợ lắm [khoc]
Đến ngày hôm nay là ngày thứ 19 em bớt ngứa , tay phải em run cầm cập .em sợ quá .
Bây giờ em không biết làm gì nữa em tính đi xét nghiệm nhưng em tìm kiếm trên google thì google nói phải sau 3 tháng thì mới xét nghiệm được . còn xét nghiệm kiểu cpmbo phải đợi đến 4 tuần em sợ quá mọi người ơi . em sợ bố mẹ em buồn , em sợ người yêu em đau khổ . em sợ quá [khoc] [khoc]